Tin mới

Tình mẫu tử phía sau song sắt (Phần 2)

Thứ bảy, 08/11/2014, 14:31 (GMT+7)

Đã không ít lần, Yến nghĩ đến chuyện tự kết liễu để khép lại tấn bi kịch đời mình. Nhưng cứ nhìn đứa con nằm đó bất động, ánh mắt luôn hốt hoảng như van xin, níu kéo, Yến lại không thể.

 

 

Đã không ít lần, Yến nghĩ đến chuyện tự kết liễu để khép lại tấn bi kịch đời mình. Nhưng cứ nhìn đứa con nằm đó bất động, ánh mắt luôn hốt hoảng như van xin, níu kéo, Yến lại không thể.

 

 

Mất quá nhiều tiền lo cho sức khỏe của con, nên kinh tế gia đình Yến ngày càng trở nên khốn đốn. Chồng của Yến dù là người tốt, nhưng trước bi kịch gia đình đã không thể vững tâm hơn nữa. Anh sinh ra chán nản, sống buông xuôi và bập vào ma túy. Đồ đạc trong nhà cứ theo tay anh phát tán, đến khi không còn thứ gì có giá trị để bán anh quay sang buôn heroin. Và sự bất hạnh trong ngôi nhà này cũng bắt đầu từ đó.

Theo ANTV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news