Tin mới

Tình tiết bất ngờ vụ cụ ông 75 tuổi bị tông tử vong ở Hà Nội

Thứ sáu, 29/09/2017, 11:06 (GMT+7)

Liên quan đến sự việc ông T. (SN 1942, Gia Lâm, Hà Nội) bị tử vong trên đường đi khám bệnh từ Bv Hữu Nghị Việt Xô đến Ngã tư Phạm Ngọc Thạch (Q. Đống Đa), lãnh đạo công an Đống Đa vừa công bố thông tin mới nhất của vụ việc này.

Liên quan đến sự việc ông T. (SN 1942, Gia Lâm, Hà Nội) bị tử vong trên đường đi khám bệnh từ Bv Hữu Nghị Việt Xô đến Ngã tư Phạm Ngọc Thạch (Q. Đống Đa), lãnh đạo công an Đống Đa vừa công bố thông tin mới nhất của vụ việc này. 

Kienthuc.net Trí thức trẻ cho hay qua trích xuất camera, công an xác định ông T. đã vượt đèn đỏ và xảy ra va chạm với một xe máy khác khiến nạn nhân ngã xuống đường. 

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trí thức trẻ

Cụ thể, liên quan đến vụ việc, ông Đ.M.T (SN 1942, quê Gia Lâm, Hà Nội) trên đường đi khám bệnh từ BV Hữu Nghị Việt Xô về đến Ngã tư Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, TP Hà Nội) thì xảy ra tai nạn khiến nạn nhân nguy kịch, tối 28/9, trao đổi với PV, Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết: Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an quận Đống Đa đã vào cuộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

"Chúng tôi mới chỉ xem lại hình ảnh trích xuất từ camera, thấy cụ T. điều khiển xe máy phóng với tốc độ rất nhanh. Khi đến ngã tư Phạm Ngọc Thạch ông T. đã vượt đèn đỏ và đâm phải đuôi xe của một cô gái đang chờ đèn xanh đỏ khiến cả hai đều ngã xuống đường. Tuy nhiên, do camera giao thông tại khu vực bị hỏng nên mất hết toàn bộ dữ liệu, chúng tôi vẫn đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc", Đại tá Phượng cho hay. 

Trước đó, khoảng 19h ngày 27/9, ông Đ.M.T vừa sang Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội) khám bệnh về đến ngã tư Phạm Ngọc Thạch (phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội, hướng đi Tôn Thất Tùng) thì xảy ra tai nạn.

Theo người thân ông T., ông đã được người dân đưa vào Bệnh viện ĐH Y Hà Nội cấp cứu tuy nhiên sau khi làm các thủ tục khám chữa bác sĩ kết luận do máu tụ trong não nhiều quá và không còn cách nào cứu được. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news