Tin mới

Tội ác ghê rợn của đôi vợ chồng mong con đến phát điên, giả vờ kết thân rồi sát hại thai phụ 8 tháng để cướp con

Thứ sáu, 19/10/2018, 10:05 (GMT+7)

Sau khi biết nạn nhân mang thai là con gái, vợ chồng hung thủ đã làm mọi cách chiếm lấy lòng tin, trở thành bạn thân của nạn nhân để chuẩn bị cho một kế hoạch khủng khiếp.

Sau khi biết nạn nhân mang thai là con gái, vợ chồng hung thủ đã làm mọi cách chiếm lấy lòng tin, trở thành bạn thân của nạn nhân để chuẩn bị cho một kế hoạch khủng khiếp.

Sau khi biết nạn nhân mang thai là con gái, vợ chồng hung thủ đã làm mọi cách chiếm lấy lòng tin, trở thành bạn thân của nạn nhân để chuẩn bị cho một kế hoạch khủng khiếp.

Hôm 16/10 vừa qua, thi thể của thai phụ 8 tháng, Mara Cristiana da Silva, 23 tuổi, được tìm thấy tại một khu rừng gần Joao Pinheiro, phía đông nam Brazil trong tình trạng bụng bị trói vào một gốc cây, bụng bịmổ tung và đứa trẻ sơ sinh đã biến mất.

Tội ác ghê rợn của đôi vợ chồng mong con đến phát điên, giả vờ kết thân rồi sát hại thai phụ 8 tháng để cướp con - Ảnh 1.

Dân làng vừa phẫn nộ, vừa hoang mang trước thảm cảnh thai phụ bị mổ tung bụng để cướp con.

Trong cùng thời gian đó, bệnh viên địa phương tại Sao Lucas đã phát hiện hành tung đáng ngờ của một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, Angelina Rodrigues, sau khi bà ta hớt hải bế một đứa bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn đến cấp cứu.

Angelina nói với các bác sĩ rằng bà ta vừa mới sinh em bé, tuy nhiên khi được yêu cầu kiểm tra sức khỏe, người phụ nữ này đã nhất quyết từ chối.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ Angelina Rodrigues cùng chồng là Roberto Gomes da Silva, nghi ngờ có liên quan đến cái chết của thai phụ Mara.

Khi bị thẩm vấn, Angelina đã thừa nhận toàn bộ của mình. Người phụ nữ độc ác cho biết bà ta đã chuốc say nạn nhân rồi trói cô vào gốc cây, dùng dao để mổ bụng lấy đứa con ra.

Mặc dù Angelina khẳng định người chồng không hề tham gia vào việc giết người cướp con nhưng cảnh sát tin rằng một mình bà ta không thể làm hết tất cả mọi chuyện được.

Đại diện phía cảnh sát cho hay, có khả năng chồng của Angelina và một người thứ 3 nữa đã cùng góp tay thực hiện tội ác.

Tội ác ghê rợn của đôi vợ chồng mong con đến phát điên, giả vờ kết thân rồi sát hại thai phụ 8 tháng để cướp con - Ảnh 2.

Vợ chồng hung thủ đã giả vờ kết thân với nạn nhân rồi lên kế hoạch man rợ vì quá mong có con gái.

"Kết quả kiểm tra đã xác nhận Angelina không hề mang thai và chúng tôi cũng tin rằng kế hoạch man rợ này đã được tính toán sẵn từ trước".

Dì của nạn nhân, bà Euza Ribeiro, kể rằng vợ chồng Angelina và Roberto đã trở nên thân thiết với Mara từ sau khi biết tin cô mang thai một bé gái.

Bà cho biết: "Người phụ nữ ấy lúc nào cũng mơ ước có được một cô con gái. Khi biết cháu tôi mang thai, cô ta đã giả vờ đến giúp đỡ. Cô ta còn cho cháu tôi mượn tiền đi siêu âm và hứa sẽ mua tất cả những thứ mà đứa bé cần".

Hiện bé gái sơ sinh đang được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc tại bênh viện. Cô bé bị một vết thương gần đầu, có thể do trong lúc Angelina cắt bụng thai phụ đã gây ra. Thi thể của nạn nhân đã được gia đình chôn cất vào hôm 17/10.

(Nguồn: Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news