Tin mới

Tội ác khủng khiếp của các băng đảng ma túy Mexico

Thứ sáu, 17/07/2015, 10:04 (GMT+7)

Kể từ khi cựu Tổng thống Mexico Felipe Calderon phát động chiến dịch truy quét các băng đảng ma túy vào năm 2006, hơn 70.000 người đã thiệt mạng trong các vụ thảm sát đẫm máu và hàng ngàn người khác đã mất tích.

Kể từ khi cựu Tổng thống Mexico Felipe Calderon phát động chiến dịch truy quét các băng đảng ma túy vào năm 2006, hơn 70.000 người đã thiệt mạng trong các vụ thảm sát đẫm máu và hàng ngàn người khác đã mất tích.

Mexico là nơi thường xuyên xảy ra bạo lực giữa các nhóm xã hội đen do mâu thuẫn về địa bàn hoặc tranh mối làm ăn. Dưới đây là 10 vụ thảm sát tồi tệ nhất, khuấy đảo Mexico và khiến dư luận thế giới bất an, lo ngại.

Torreon, Coahuila: 2010

Vào năm 2010, 17 người trẻ tuổi đã thiệt mạng tại một bữa tiệc sinh nhật khi các tay súng xông vào.

“Chúng đến và nổ súng bắn vào tất cả mọi thứ đang chuyển động” một quan chức tại văn phòng công tố viên nhà nước tại Coahuila cho biết.

17 người đã thiệt mạng khi các tay súng xông vào một bữa tiệc sinh nhật.

Cuộc thảm sát này tiêu biểu cho xu hướng khủng bố liên quan đến ma túy ngày càng tăng mà tại đó những người dân vô tội trở thành tầm ngắm cho những màn đấu súng.

Nuevo Laredo: 2012

Nuevo Laredo, thành phố biên giới giữa Mỹ và Mexico, là nơi diễn ra nhiều cuộc chiến đẫm máu giữa “liên minh” băng đảng Sinaloa và Gulf chống lại Los Zetas.

Các thi thể bị treo lên một cầu vượt đông đúc Nuevo Laredo, thành phố biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Trong cuộc chạm trán tháng 5/2012, 23 thi thể đã được phát hiện, trong đó 9 thi thể được phát hiện bị treo trên một cầu vượt đông đúc và 14 thi thể còn lại bị chặt đầu, nhét trong túi nhựa bên trong một chiếc Chrysler Voyager ở Nuevo Laredo. Băng đảng Sinaloa bị tình nghi dính líu đến vụ thảm sát này.

Boca del Rio, Veracruz: 2011

Một cuộc chiến giữa các nhóm tội phạm ở thành phố Boca del Rio, bang Veracruz, tháng 9/2011 khiến hàng chục người chết.

Hai xe tải đổ rác chứa 40 xác chết. 35 thi thể bị trói chặt tay chân và 5 thi thể bị cắt thành từng miếng nhỏ. Đây là cảnh tượng rùng rợn người ta nhìn thấy vào sáng sớm, nhất là vào giờ cao điểm tại Veracruz, Mexico, trong năm 2011.

Hai xe tải chở rác chứa 40 thi thể bị bỏ lại trên đường.

Điều đáng chú ý là mỗi một thi thể đều được khắc từ “POR Z” lên người - một chữ ký của băng Los Zetas. Trong số những người chết còn có một số nhân viên bảo an thành phố.

Cadereyta, Jimenez: 2012

Vào một buổi sáng sớm, các tay súng đã giết chết 49 người trên xa lộ 40 của Mexico bên ngoài Cadereyta. Tất cả nạn đều được nhét trong túi nhựa; cơ thể của họ có dấu hiệu bị tra tấn, phần đầu, bàn tay và bàn chân bị cắt đứt gây khó khăn cho quá trình nhận dạng.

Tuy nhiên, một số báo cáo không chính thức cho rằng con số thực tế lên đến 68 người.

40 thi thể nạn nhân bị nhét trong túi nhựa trên xa lộ Mexico.

Băng đảng Los Zetas được cho là có dính líu đến vụ việc nhưng chúng bác bỏ điều đó.

Taxco, Guerrero: 2010

Vào tháng 6/2010, cảnh sát Mexico phát hiện ít nhất 55 thi thể trong một mỏ bạc bị bỏ hoang ở Taxco, Guerrero, Mexico. Các quan chức cho rằng ngôi mộ tập thể đó có thể chôn đến 100 cái xác.

55 thi thể nạn nhân bị bỏ đói được tìm thấy trong một mỏ bạc.

Báo cáo kết luận một số nạn nhân đã được ném vào mỏ lúc còn sống, bị giam cho đến khi chết đói. Các thành viên của băng đảng Beltran Leyva bị cáo buộc có liên quan đến vụ thảm sát.

Monterrey, Nuevo Leon: 2011

Ngày 25/8/2011, các thành viên của băng Los Zetas đã xông vào Casino Royal, giết chết 61 người và làm bị thương hơn hàng chục người khác. Theo truyền thông, hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ.

Cuốn băng từ camera cho thấy bốn chiếc xe với các tay súng được vũ trang đầy đủ. Sau khi nổ súng bên trong sòng bài, chúng dội xăng vào tòa nhà và đốt lửa, khiến những người bên trong mắc kẹt lại.

Các thành viên của băng Los Zetas đã xông vào Casino Royal, giết chết 61 người và làm bị thương hơn hàng chục người khác.

Vụ bạo lực được đánh giá là thảm khốc nhất trong lịch sử Monterrey, và được cho là kết quả của sự phân chia băng nhóm giữa Cartel Gulf và Los Zetas.

La Barca, Jalisco: 2013

Mật vụ của văn phòng công tố Jalisco đã khai quật được 67 thi thể trong một cánh đồng gần thị trấn La Barca, gần ranh giới giữa bang Jalisco và bang Michoacan. Một vài ngày sau đó, 5 xác chết khác đã được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể ở bang Jalisco.

67 thi thể đã được khai quật trong một cánh đồng gần thị trấn La Barca, gần ranh giới giữa bang Jalisco và bang Michoacan. 

Các vụ giết người được cho là có liên quan đến một cuộc tranh chấp địa bàn giữa băng Jalisco New Generation và Knights Templar, hầu như 72 thi thể đều được cho là thành viên của băng Knights Templar.

San Fernando, Tamaulipas: 2011

Năm 2011 là năm nổi bật với “vụ thảm sát thứ hai của San Fernando”, băng Los Zetas đã bắt cóc và giết chết 193 người rồi chôn họ trong 47 ngôi mộ bí mật tại La Joya. Băng này đã cướp xe bus chở khách trên xa lộ Federal 101 của Mexico, và chính quyền bắt đầu điều tra các vụ mất tích khi va li hành lý không được nhận lại tại Reynos và Matamoros, Tamaulipas.

Băng Los Zetas đã bắt cóc và giết chết 193 người rồi chôn họ trong 47 ngôi mộ bí mật tại La Joya.

Đây là hành động tàn bạo thứ hai có liên quan đến các băng đảng nhằm tấn công San Fernando. Trong năm 2010, các tay súng đã giết chết 72 công nhân nhập cư từ Trung và Nam Mỹ.

Allende, Coahuila: 2011

Vụ thảm sát ở Allende, một thị trấn ở Los Cincos Manantiles đã được che giấu trong vòng 3 năm. Cảnh sát tìm thấy 500 phần cơ thể bị phân hủy một phần bên trong các thùng kim loại.

Cảnh sát tìm thấy 500 phần cơ thể bị phân hủy một phần bên trong các thùng kim loại.

 

Các nạn nhân được cho là có liên quan đến sự kiện biến mất hơn 300 người do băng Zetas chủ mưu. Các băng đảng cũng cướp bóc, phá hủy hàng chục ngôi nhà và các tòa nhà trong khu vực.

Durango, Durango: 2011

Theo El Universal, lực lượng an ninh đã đào 23 ngôi mộ tập thể trong và xung quanh Durango trong năm 2011 và 2012. Hơn 350 thi thể đã được tìm thấy. Các ngôi mộ tập thể là hình thức đầu tiên của các băng đảng ở Durango.

Tại một trong số các bãi chôn tập thể - một bãi sửa ô tô bỏ hoang có đến 89 thi thể, và  một trong số các thi thể đó là của Alfonso Pena – cựu thị trưởng của khu đô thị Tepehuanes, Durango.

Hơn 350 thi thể đã được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể ở Durango.

Trong năm 2013, chính quyền đã bắt Mario Nunez Mesa và buộc tội hắn đại diện cho băng đảng Sinaloa dàn xếp các vụ thảm sát ở Durango.

Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news