Tin mới

Tổng thống Philippines thề tự mình "ăn tươi nuốt sống" IS

Thứ tư, 07/09/2016, 09:15 (GMT+7)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thề đích thân giải quyết nhóm các chiến binh Hồi giáo bằng cách công khai ăn sống họ. Ông Duterte đã mô tả chi tiết cách trả thù cho vụ đánh bom chợ đêm hồi tuần trước tại đất nước này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thề đích thân giải quyết nhóm các chiến binh Hồi giáo bằng cách công khai ăn sống họ. Ông Duterte đã mô tả chi tiết cách trả thù cho vụ đánh bom chợ đêm hồi tuần trước tại đất nước này.

Tổng thống Philippines Duterte thề tự mình "ăn sống" IS. Ảnh: Reuters

Tờ RT của Nga dẫn lại lời phát biểu của ông Duterte đêm 5/9: "Chúng sẽ phải trả giá. Đến thời điểm đó, tôi sẽ ăn thịt chúng trước mặt mọi người".

Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp trả lại vụ đánh bom tại khu chợ đêm ở thành phố Davao, quê hương ông Duterte, hồi tuần tước khiến 14 người thiệt mạng và 68 người bị thương. Chính phủ đã đổ lỗi cho nhóm chiến binh có liên kết với IS, Abu Sayyaf gây ra vụ nổ.

Nhóm này có căn cứ tại hòn đảo xa xôi của Philippines và đã thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS trong một video hồi năm 2014.

Nhóm cũng nằm trong danh sách những tổ chức khủng bố của Mỹ. Chúng đã tiến hành bắt cóc người nước ngoài để đòi tiền chuộc, chặt đầu 2 người Canada trong năm 2016.

Tổng thống Philippines đã không kiềm chế khi nói về kế hoạch ông định làm với nhóm phiến quân này. Nhóm bị cáo buộc giết chết 15 binh sĩ địa phương trong tháng 8.

"Tôi thực sự sẽ phanh thây các người ra. Đưa cho tôi chút giấm và muối, tôi sẽ ăn thịt các người. Tôi không đùa đâu", ông Duterte mạnh miệng nói.

Ông Duterte nổi tiếng là một người miệng lưỡi gang thép. Gần đây, ông còn xúc phạm Tổng thống Mỹ Barack Obama khi gọi ông là "con của gái điếm". Đáp lại, Tổng thống Mỹ đã hủy cuộc gặp với ông vào ngày 6/9. Tuy nhiên, sau đó, ông Duterte đã phải lên tiếng xin lỗi, bày tỏ sự hối tiếc khi xúc phạm cá nhân ông Obama.

Bảo Linh (RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news