Tin mới

TOP 20 câu thơ chúc 8/3 cực hài hước, chị em nào cũng đổ gục

Thứ sáu, 06/03/2020, 14:01 (GMT+7)

Những câu chúc 8/3 bằng thơ cực hài hước khiến chị em nào cũng đổ rần rần, các anh em còn chờ gì nữa?

Tuyển tập TOP 20 câu thơ chúc 8/3 cực hay và hài hước dành tặng chị em phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

1. Bình Đẳng 8/3

Hôm nay mùng tám tháng ba

Chị em phụ nữ chúng ta yêu cầu

Các ông thực hiện đi đầu

Gọi là bình đẳng rất ngầu năm nay

Các bà nói phải im ngay

Không cho cãi lại, không say rượu chè

Từ nay nằm dưới bị đè

Nếu không sẽ đuổi ra hè ngồi chơi

Sáng ra giặt giũ rồi phơi

Lo đồ ăn sáng, dọn nơi mình nằm

Những ngày lễ tết, hôm rằm

Không được hằm hằm, mặt mũi phải tươi

Đưa con đi học, đi chơi

Đón con tan học đúng nơi, đúng giờ

Còn thằng cu tý phải chờ

Đúng giờ cho bú, không nhờ người thân

Tối về nấu nướng chuyên cần

Cơm canh ngon ngọt dần dần sẽ quen

Chồng rằng "Số nhọ quá đen

Tháng ba ngày tám được phen mệt người!"

(Thơ Cẩm Chi Châu)

Mừng ngày 8/3, gửi tặng những lời chúc bằng thơ cực hài hước đến các chị em. Ảnh: Internet

2. Hôm nay mùng 8 tháng 3

Tôi giặt hộ bà cái áo của tôiTôi phần bà một đĩa xôi

Sợ bà xấu bụng, tôi xơi hộ bà!

3. Hôm nay mùng 8 tháng 3

Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi

Nếu bà còn nói lôi thôi

Thì tôi giặt nốt hộ tôi cái quần

4. Hôm nay mùng 8 tháng 3

Chị em phụ nữ đi ra đi vào

Trên tay 2 củ su hào

Băn khoăn không biết nên xào hay kho?

5. Hôm nay mùng 8 tháng 3

Chị em phụ nữ đi ra đi vào

Ngó mãi chẳng thấy anh nào

Chị em bực bội đi vào, đi ra.

6. Hôm nay mùng 8 tháng 3

Vợ tôi hậm hực đi ra đi vào:“Lương đâu? Chả thấy đồng nào?”

Thế rồi tức giận... hết vào lại ra...!

Ngày 8/3 là ngày tôn vinh phụ nữ. Ảnh: Internet

7. Hôm nay 8/3

Chị em phụ nữ đi ra đi  vào

Trên tay cầm củ su hào

Chị em phụ nữ đi vào đi ra

8. Hôm nay mùng 8 tháng 3

Chị em phụ nữ đi ra đi vào

Đi ra... chẳng có ai chào

Chị em phụ nữ đi vào, không ra

9. Hôm nay mùng 8 tháng 3

Chị em phụ nữ đi ra đi vào

Hãy xem bất cứ nhà nào

Chị em rỗi việc cũng vào cũng ra

Thật là ngứa mắt chúng ta

Nhưng thôi cứ để họ ra, họ vào

Không thì “cửa sắt” họ rào

Anh em đố được “đi vào, đi ra.

10. Hôm nay mùng 8 tháng 3

Sáng sớm ngủ dậy chạy ra ngoài đàng

Kiếm hoa để tặng cho nàng

Nhìn hoa nàng bảo ngoài đường thiếu chi?

Thế rồi nàng ngoảnh mặt đi

Làm ta đần thối như ị ra quần

11. Hôm nay mùng 8 tháng 3

Chị em đi khám phụ khoa ầm ầm

Người xét nghiệm, kẻ siêu âm

Bác sỹ kết luận: Do… ham quá đà.

12. Năm ngoái mồng tám tháng ba

Nhắm mắt nhắm mũi tặng bà cái hôn

Bà giơ nắm đấm: liệu hồn!

Cả năm chỉ được ông hôn một lần

Hôn xong sao mặt bần thần

Tay chân lóng ngóng như dân mất hồn

Một năm với một nụ hôn

Đêm về trời đổ một cơn mưa rào

Năm nay răng miệng lào phào

Nụ hôn đủ sức ngọt ngào nữa không

Ước gì ngày lễ bà mong

Nhà nước quy định quay vòng ba năm!

13. Hôm nay mồng tám tháng ba

Chị em phụ nử thật là đẹp ghê

Áo dài, đầm thắm khỏi chê

Đàn ông mà ngắm thì mê ngất liền.

Cả năm làm việc triền miên

Chăm con, nội trợ chẳng yên chút nào

Hôm nay thật đáng tự hào

Mồng tám tháng ba ước ao bao ngày.

Chị em tay lại cầm tay

Chúc mừng các chị có ngày tôn vinh.

Chị em mạnh khỏe đẹp xinh

Như bông hồng thắm rung rinh giữa đời.

14. Hôm nay mùng tám tháng ba

Trao em gánh mạ... hai ta xuống đồng

Tặng em buổi cấy xuân hồng

Giúp em tắm, giặt... cho chồng chiều nay

Thương em uống rượu dễ say

Anh đành uống giúp... men cay cuộc đời

Bữa cơm gà luộc rau tươiĂn nhiều em béo... dáng người kém xinh

Ngắm em anh nghĩ thương tìnhNỡ em đầy bụng... một mình anh xơi

Cơm rau em dùng ít thôiĐêm nay anh tặng... nhà cười ngả nghiêng!!!

15. Hôm nay ngày tám tháng ba

Chồng bảo việc bếp cửa nhà để Anh

Em cứ đi chơi thỏa phanh

Con cái cũng cứ để dành Anh lo.

Em yêu đừng ngại, đắn đo

Đi chơi nhảy múa cho giò khỏe thêm.

Anh sẽ tặng quà nửa đêm

Nụ hôn nồng thắm, êm đềm mơ tiên.

Anh lỡ tiêu hết mất tiền

Xin Em thông cảm, đừng nghiền ngẫm nha

Biết là Em chẳng thích quà

Em mong được buổi thả ga bên ngoài.

Ngày nào Em cũng kêu hoài

"Dọn dẹp nhà cửa mệt nhoài thân tôi"

Hôm nay ngày của Em rồi

Em nhớ mua một ít xôi, thịt gà.

Đỡ nấu khỏi tốn điện - ga

Thời gian dư rảnh Em là đi chơi.

Thống nhất thế nhé Cưng ơi

Chúc Em mạnh khỏe, cả đời hầu Anh!

16. Hôm nay mùng tám tháng ba

Chị em phụ nữ nở hoa trong lòng

Được ai sưởi ấm tình nồng

Tặng quà và cả hoa hồng thắm tươi

Thời gian cứ thế mãi trôi

Yêu thương ôm ấp suốt đời không quên

Niềm tin gìn gIữ cội nền

Hương hoa cuộc sống ta nên đắp bồi

17. Sắp tới...mùng 8 tháng 3

Vò đầu bóp trán đi ra đi vào

Không biết mua quà thế nào?

Đẹp lòng, đỡ tốn...thế nào đây ta?

Chị em hớn hở như hoa

Miệng cười tủm tỉm hết ra lại vào

Lại thêm bàn tán thì thào

Phen này hành hạ chứ bà không tha...

18. Mỗi năm chỉ có một lần

Tôn vinh pháí đẹp, muôn phần đảm đang

Việc nhà việc nước sẵn sàng

Dâu, con trong họ lo toan mọi bề.

19. Vợ là chiếc bóng của ta

Vợ là tài sản Mẹ, Cha mua về

Võng đưa kẽo kẹt bờ treVợ là gió mát trưa hè ru ta

20. Hôm nay mồng 8 tháng 3

Mình trốn ở nhà không dám đi đâu

Vì sợ chị em quá rầuXúm lại vò đầu bứt tóc nhéo tai

Nam nhân nên phải chạy dài

Vì ngày phái nữ họa tai khó lường

Nếu vui thì họ còn thương

Còn khi tức giận khó lường lắm nhe

Có khi phải ngủ ngoài hè

Khùng lên họ đè ngộp thở chết toi

Biết thân biết phận như Tôi

Là an toàn nhất trốn thôi bạn à

Nam nhân Ta phải chạy xa

Ngày mai mồng 9 lấy đà xông vô!!!.....

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news