Tin mới

Trần tình của người chồng có vợ dùng bột ớt xát vào “vùng kín” tình địch ở Hà Nội

Thứ năm, 10/07/2014, 15:16 (GMT+7)

Cho rằng chị Hoàng Thị Hương (29 tuổi, quê ở Yên Bái) là nguyên nhân phá hoại hạnh phúc gia đình mình, Chu Thị Thảo (35 tuổi) cùng mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Thu (56 tuổi) đã tìm tới phòng trọ của chị Hương tại quận nam Từ Liêm (Hà Nội), dùng dấm ớt xát vào “vùng kín” tình địch để đánh ghen.

Cho rằng chị Hoàng Thị Hương (29 tuổi, quê ở Yên Bái) là nguyên nhân phá hoại hạnh phúc gia đình mình, Chu Thị Thảo (35 tuổi) cùng mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Thu (56 tuổi) đã tìm tới phòng trọ của chị Hương tại quận nam Từ Liêm (Hà Nội), dùng dấm ớt xát vào “vùng kín” tình địch để Đánh ghen.

Khoảng tháng 9/2013, chị Hương được anh Nguyễn Minh K (36 tuổi, cai thầu xây dựng, chồng của chị Thảo) nhận vào làm thuê. Thời gian làm chung, họ sống gần phòng trọ, rồi nảy sinh tình cảm.

Cho rằng, chị Hương chính là nguyên nhân phá hoại hạnh phúc gia đình mình, sáng ngày 29/6, Thảo rủ mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Thu (56 tuổi) xuống Hà Nội tìm chị Hương để đánh ghen. Khi gặp mặt, lập tức Thảo cùng bà Thu  lao vào đấm đá túi bụi chị Hương tối tăm mặt mày. Tiếp đó, hai đối tượng lôi chị Hương vào trong phòng trọ để tiếp tục đánh đập, lột quần nạn nhân. Không dừng lại ở đó, Thảo đã lấy lọ ớt nghiền nhỏ chuẩn bị từ trước xát vào “vùng kín” tình địch, dùng gạch đánh đập thâm tím cơ thể chị Hương.

                                     

Hai đối tượng đánh ghen tàn bạo tại Cơ quan Công an

Sau khi đánh đập, làm nhục nạn nhân, mẹ con bà Thu đã bỏ về Phú Thọ. Nhận được đơn trình báo của chị Hương, CQCA quận nam Từ Liêm đã vào cuộc điều tra, tiến hành bắt giữ hai đối tượng gây án. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đều cúi đầu thừa nhận về hành vi phạm tội của mình.

Trước lời khai của vợ và mẹ vợ tại cơ quan điều tra, anh K. đã lên tiếng về vụ việc trên. Theo anh K. cho biết, vợ chồng anh sinh được 2 người con (1 trai, 1 gái). Vốn làm chủ thầu xây dựng, nên anh K. thường xuyên phải đi làm xa nhà. Trước đây, cuộc sống vợ chồng anh vô cùng hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn. Tuy vậy, cách đây 1 năm, anh K. nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ tình cảm lén lút bên ngoài. Dò hỏi rất nhiều lần, Thảo đều khăng khăng không thừa nhận. Về con cái, nhà cửa, Thảo cũng bắt đầu bỏ bê. Chính vì vậy, hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Không chịu đựng được cảnh sống như vậy, anh K. đã quyết định sống ly thân với Thảo.

Bản thân Thảo sau đó cũng tự ý bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở, bỏ lại 2 con nhỏ cho một mình anh K. nuôi nấng. Thỉnh thoảng cuối tuần, hay ngày lễ tết Thảo mới chạy lại thăm 2 con. Do gánh nặng kinh tế gia đình, một mình anh K. phải cáng đáng hết. Anh tiếp tục xuống Hà Nội để làm cai thầu xây dựng, gửi lại hai con nhỏ cho bố mẹ già ở quê chăm sóc hộ. Hàng tháng, anh K. phải gửi tiền về nuôi 2 con ăn học. Cũng theo anh K, từ ngày sống ly thân, Thảo không hề chu cấp một đồng nào với anh để nuôi 2 con cả.

Đã từng có thời điểm, anh K. định làm thủ tục ly hôn với vợ. Nhưng sau đó nhìn 2 con còn nhỏ không muốn chúng thiếu thốn tình cảm của mẹ cha, nên anh K. lại thôi.

Về mối quan hệ tình cảm giữa anh và chị Hương, anh K. cho biết, chị Hương chỉ là nhân viên anh thuê để nấu cơm cho tổ thợ. Hai anh chị chỉ ở cùng xóm trọ với nhau, còn những chuyện khác chưa hề vượt quá giới hạn. Còn việc vợ cùng mẹ vợ tìm xuống tận Hà Nội đánh ghen chị Hương, anh K. hoàn toàn không ngờ tới.

Trước hành động thiếu hiểu biết pháp luật của vợ và mẹ vợ anh K. tỏ ra chua xót, mong muốn CQCA có thể xem xét, khoan hồng cho vợ và mẹ vợ để họ có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Hiện vụ việc vẫn đang được CQCA hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Xuân Thắng

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news