Tin mới

Triệu phú bất ngờ phát hiện mình vô sinh sau 20 năm nuôi 3 con với vợ

Thứ hai, 07/01/2019, 10:06 (GMT+7)

Khi đi khám, một triệu phú Anh đã bất ngờ phát hiện mình bị vô sinh bẩm sinh và nhận ra đã vợ lừa "đổ vỏ" suốt hơn 20 năm.

Khi đi khám, một triệu phú Anh đã bất ngờ phát hiện mình bị vô sinh bẩm sinh và nhận ra đã vợ lừa "đổ vỏ" suốt hơn 20 năm.

Tờ NewsfeedsMedia đưa tin cho hay câu chuyện hy hữu này diễn ra tại Anh khi  Richard Mason  đã đâm đơn kiện chị Kate, người vợ cũ chung sống 20 năm sau khi bác sĩ thông báo vào năm 2016 rằng anh bị xơ nang nên không thể làm cha. 

Điều này đã hé lộ sự thật rằng 3 đứa trẻ mà anh chăm chút từ năm 1995 có thể là kết quả từ những cuộc vụng trộm của người vợ cũ. Kết quả xét nghiệm ADN sau đó cũng xác nhận không đứa con nào là ruột thịt của Mason.

Doanh nhân 55 tuổi, đồng sáng lập Moneysupermarket.com, đã cố gắng đòi lại 4 triệu bảng tiền mặt anh trả cho vụ ly dị của mình năm 2008, đồng thời kiện vợ cũ vì tội lừa đảo. 

Triệu phú Richard Mason có ý định viết sách về cuộc đời éo le của mình và mong sẽ tìm được danh tính cha ruột của 3 đứa con "tu hú". Ảnh: NewsfeedsMedia

Theo đó, cuộc chiến pháp lý giữa cả hai bắt đầu căng thẳng khi chị Kate bất ngờ đồng ý trả chồng cũ 250.000 bảng hồi tháng 11/2018, với điều kiện được giấu tên cha ruột các con mình. 

Chia sẻ trên tờ Daily Telegraph, anh Mason cho hay mình công khai chuyện gia đình vì muốn vén màn bí mật xung quanh cuộc Ngoại tình của vợ và buộc người đàn ông của trong bóng tối phải lộ mặt vì quyền lợi của bọn trẻ.

Anh Mason cùng vợ cũ và các con trai ngày gia đình còn hạnh phúc. Ảnh: Mirror

Mặc dù vậy, một nguồn tin thân cận của gia đình này cho hay các con trai anh không muốn biết về cha ruột của chúng và vẫn coi Mason là bố mặc dù hai trong số bọn trẻ không còn nói chuyện với anh nữa.

Mason cho hay cuộc sống của của anh xáo trộn hoàn toàn khi đối chất với vợ cũ sau lần bị chuẩn đoán vô sinh bẩm sinh. 

Doanh nhân này thừa nhận, vào cuối thập niên 1990, anh phát hiện vợ mình đã có mối quan hệ ngoài luồng kéo dài 4 năm với một người đàn ông khác. Con trai cả của anh chào đời năm 1995, trong khi cặp song sinh sau ra đời năm 1999. 

Sau này, anh phát hiện ra người đàn ông mà mình ngoại tình là một đồng nghiệp tại ngân hàng của chị.

Dù đã cưới vợ mới, anh Mason nói rằng phát hiện về chuyện mình "nuôi con tu hú" suốt 20 năm đã khiến anh thấy không thể chịu đựng nổi. "Ngay khi biết sự thật rằng mình không có một đứa con nào, tôi ước gì mình có một cây đũa thần và phất một cái mọi thứ sẽ như cũ, tôi sẽ vẫn là bố của lũ trẻ và ở bên chúng". 

Minh Di  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news