Tin mới

Trò “khóa môi” ngày chia tay, thầy cô…ngượng

Thứ ba, 26/05/2015, 08:25 (GMT+7)

“Nói rằng các em hồn nhiên, vô tư cũng chưa hẳn, trong hàng trăm nụ hôn vội vã giữa sân trường ngày chia tay, thực sự có những nụ hôn làm thầy cô phải …đỏ mặt quay đi không dám nhìn”, tâm sự của một giáo viên trẻ thế hệ 8X khi chứng kiến chính học sinh của mình “khóa môi” trong ngày bế giảng năm học mới khiến nhiều người phải suy nghĩ.

“Nói rằng các em hồn nhiên, vô tư cũng chưa hẳn, trong hàng trăm nụ hôn vội vã giữa sân trường ngày chia tay, thực sự có những nụ hôn làm thầy cô phải …đỏ mặt quay đi không dám nhìn”, tâm sự của một giáo viên trẻ thế hệ 8X khi chứng kiến chính học sinh của mình “khóa môi” trong ngày bế giảng năm học mới khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Nụ hôn ngày chia tay được nâng lên “bàn cân” trong sự hoài nghi về khái niệm “hồn nhiên, vô tư  trong sáng", quan điểm về khoảng cách thế hệ và dấu hỏi cho vấn đề giáo dục giới tính trong trường học.

Trò “khóa môi” ngày chia tay, thầy cô…ngượng

Một cặp đôi tình tứ "khóa môi" trước đám đông ngày chia tay tuổi học trò. Ảnh: Zing.vn

Thế hệ trẻ thì biện minh: “tình yêu học trò là có thật, các bạn ấy gặp nhau và yêu nhau dưới mái trường này, thì việc hôn nhau làm kỷ niệm cho mối tình học trò của mình chẳng có gì là sai trái?”. Trong khi đó, thế hệ lớn tuổi hơn thì ngậm ngùi tiếc cho những kỷ niệm về tình yêu học trò trong sáng qua dòng lưu bút, những ánh mắt trộm nhìn và cái nắm  tay thật chặt…Nụ hôn chỉ là chuyện nhỏ, giáo dục đạo đức, giới tính mới là chuyện lớn. Nếu các em không biết ngại ngùng trong việc bày tỏ tình yêu giữa trốn đông người thì ở cơ sở nào để có thể tin rằng các em biết “tiết chế” tình cảm ở những nơi vắng vẻ?

Lo ngại này hoàn toàn có cơ sở khi những những hình ảnh không đẹp về tình yêu tuổi học trò ngày càng xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội, như: áo trắng học trò rủ nhau vào nhà nghỉ, học trò đánh nhau vì ghen tuông, học sinh chát sex, xem phim khiêu dâm…Theo thống kê mới nhất của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19, trong đó 60 - 70% là học sinh, sinh viên. Với con số kỷ lục này, Việt Nam trở thành nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới.

Trong khi đó, hệ thống giáo dục Việt Nam đang thiếu trầm trọng những phòng tư vấn, định hướng; giáo viên tâm lý học đường thì quá hiểm hoi, chỉ có ở một số ít trường trọng điểm tại thành phố lớn mới có đội ngũ này, còn các trường ở nông thôn thì hoàn toàn…trắng.

Còn bản thân tôi thì tin rằng, ngay cả những thầy cô giáo giảng dạy, theo dõi hàng ngày sự trưởng thành của các em suốt 3 năm học phổ thông khi chứng kiến những nụ hôn này chắc chắn sẽ không khỏi băn khoăn với câu hỏi: “Hình như học trò mình còn thiếu kiến thức nào đó để sẵn sàng tốt nghiệp, bước vào đời?”

Minh Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news