Tin mới

Tức tốc lánh nạn Covid-19 sau 5 tháng, thanh niên khóc ngất với cảnh tượng khi trở lại phòng trọ

Thứ hai, 07/09/2020, 19:30 (GMT+7)

Rời nhà trọ 5 tháng để về quê nhà tránh đại dịch Covid-19, nam thanh niên Oluwageorge Johnson, 20 tuổi tại Anh đã suýt ngất khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mặt.

Câu chuyện hy hữu này diễn ra tại Anh và được Daily Mail đăng tải cho biết tháng 3 vừa qua, Oluwageorge Johnson được cha mẹ đưa về quê để tránh dịch Covid-19 khi bùng phát tại đất nước này và cảnh tưởng khi trở lại khiến anh chỉ biết khóc ròng.

Hình ảnh đáng sợ của căn phòng khi nam sinh trở lại khiến anh chỉ biết khóc ròng. Ảnh: Daily Mail

Chỉ vì quá vội vàng, nam sinh đã đóng cửa để về cùng bố mẹ mà quên rằng cửa sổ của căn phòng vẫn chưa kịp đóng.

Có nằm mơ Johnson cũng không thể ngờ rằng chính cánh cửa sổ đã mở ra không gian lý tưởng cho đàn chim bồ câu vào trú ngụ và tung hoành.

Trong suốt 5 tháng căn phòng bị đóng, đàn chim đã làm tổ ở trong và bay ra vào qua lối cửa sổ.

Chỉ đến khi nhân viên quản lý khu nhà phát hiện âm thanh lạ từ căn phòng đã đến gần để xem xét và suýt ngất với cảnh tượng trước mắt.

Hình ảnh đáng sợ này đều do đàn chim bồ câu gây ra. Ảnh: Daily Mail

Toàn bộ căn phòng đều phủ đầy phân và trứng của chim bồ câu.

Ngay lập tức, Johnson đã bị gọi đến để giải quyết hậu quả vì sự sơ suất của mình.

Johnson cho biết chỉ vì quên đóng cửa sổ trong vòng 5 tháng mà kết quả anh nhận được đã quá 'đắng'.

Đây không phải là trường hợp hy hữu khi trước đó vài tháng, một người đàn ông Trung Quốc cũng đã gặp phải trường hợp tưởng tự khi căn nhà bị cây cối 'chiếm dụng' chỉ sau vài tháng đi lánh nạn Covid-19.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news