Tin mới

U23 Việt Nam 1-3 U23 UAE: Thua tiếc nuối, VN khép lại giấc mơ ASIAD

Thứ sáu, 26/09/2014, 16:32 (GMT+7)

U23 Việt Nam đã có một trận đấu chơi tấn công rõ nét nhưng không thể tận dụng tốt cơ hội và phải trả giá bằng một trận thua 1-3 trưóc U23 UAE đơn giản và hiệu quả và khép lại giấc mơ tại sân chơi ASIAD.

 

 

 

 

 

 

 

U23 Việt Nam đã có một trận đấu chơi tấn công rõ nét nhưng không thể tận dụng tốt cơ hội và phải trả giá bằng một trận thua 1-3 trưóc U23 UAE đơn giản và hiệu quả và khép lại giấc mơ tại sân chơi ASIAD. 

U23 Việt Nam bước vào vòng 1/8 sau hai chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng trước Iran và Kyrgyzstan. Đối đầu với họ tại vòng 1/8 là nhà đương kim á quân Asiad U23 UAE. Dù bất ngờ để thua Jordan với tỉ số 0-1 ở vòng bảng nhưng UAE vẫn thực sự là một đối thủ rất mạnh. Ở trận này, ngay cả khi bị đánh giá "cửa dưới", nhưng HLV Miura vẫn quyết định sử dụng sơ đồ tấn công 4-4-2 với cặp tiền đạo Minh Tuấn - Hồng Quân, cùng bộ tứ ở giữa sân là Quách Tân, Huy Hùng, Hoàng Thịnh và Ngọc Thắng.

Toàn thắng ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã thi đấu đầy tự tin khi đối mặt với U23 UAE. U23 Việt Nam chiếm lĩnh thế trận trong hiệp 1 với các pha tấn công ở phút thứ 11 Quách Tân nhả bóng lại để Thanh Hiền đệm lòng nhưng bóng lại đi vọt xà đầy tiếc nuối. Dẫu vậy, tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội quân của HLV Miura đã phải trả giá ở phút 21. Đội bóng Tây Á có pha tấn công đơn giản bắt nguồn từ đường chuyền bổng từ giữa sân cho Al Kathiri bắt tốc độ băng xuống đánh bại Bửu Ngọc, đưa UAE vươn lên dẫn trước 1-0.

U23 Việt Nam 1-3 U23 UAE: Thua tiếc nuối, VN khép lại giấc mơ ASIAD

U23 Việt Nam chơi tấn công rõ nét nhưng không thể tận dụng tốt cơ hội

Bước sang hiệp đấu thứ 2, U23 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình. Ngay phút 46, Hồng Quân rồi Ngọc Thắng liên tục tung ra các pha dứt điểm khiến Al Balooshi phải vất vả cản phá. Phút 53, từ cú đá phạt bên cánh phải, Thanh Hiền đánh đầu đưa bóng đi cắt ngang khung thành UAE và lăn sát cột dọc ra ngoài.

Tới phút 59, Phi Sơn thực hiện quả đá phạt góc để Ngọc Hải đánh đầu đi chệch cột dọc đáng tiếc. Nhưng chỉ đúng 1 phút, UAE phản công nhanh và Al Menhali đánh đầu gọn gàng hạ Bửu Ngọc, nâng tỉ số lên 2-0 cho UAE.

U23 Việt Nam 1-3 U23 UAE: Thua tiếc nuối, VN khép lại giấc mơ ASIAD

Trong những phút ít ỏi còn lại, U23 Việt Nam dù nỗ lực tân công, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự to cao và mạnh mẽ của UAE thêm lần nữa. Không những vậy, vào phút 90+3 chúng ta còn nhận thêm một bàn thua nữa. Từ một pha phản công nhanh, Mohammed Saeed phá bẫy việt vị và băng xuống đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc. Và cầu thủ này đã không mắc sai lầm nào ở cơ hội vàng này. Qua đó khép lại chiến thắng 3-1 cho UAE.

Với kết quả này, thầy trò HLV Miura đã chính thức phải nói lời chia tay Asiad. Dù thu cuộc, song U23 Việt Nam cũng xứng đang dành được những lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi trong trận này.

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Trần Bửu Ngọc; Thanh Hiền, Duy Khánh, Ngọc Hải, Minh Tùng; Quách Tân, Hoàng Thịnh, Ngọc Thắng, Huy Hùng; Mạc Hồng Quân, Minh Tuấn.

U23 UAE: Shambih; Ghanim, Saeed, Salem Sari, Barghash; Sanad Rashid, Masoud Sur, Hassan Abdulla, Salem Yeslam A; Mohammed Saeed, Salem Saleh.

Xem video: U23 Việt Nam 1-3 U23 UAE

Theo Thu Thủy/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news