Tin mới

U23 Việt Nam cất khúc hoan ca đúng phút 89 sau lời “như dao chém đá” của thầy Park

Thứ hai, 06/08/2018, 08:02 (GMT+7)

Với màn trình diễn khá nhạt nhòa của U23 Việt Nam, ít ra HLV Park Hang-seo còn được an ủi bởi siêu phẩm của Đoàn Văn Hậu.

Với màn trình diễn khá nhạt nhòa của U23 Việt Nam, ít ra HLV Park Hang-seo còn được an ủi bởi siêu phẩm của Đoàn Văn Hậu.

Giữ đúng lời hứa, HLV Park Hang-seo đã trao cơ hội cho hầu hết những cầu thủ mà ông triệu tập bằng cách thay toàn bộ đội hình xuất phát so với lượt đấu trước để đối đầu U23 Oman.

Đáng chú ý nhất phải kể tới việc Bùi Tiến Dũng bắt chính thay Đặng Văn Lâm, Việt Hưng đảm nhận vai trò trung tâm ở tuyến giữa thay Xuân Trường và sự xuất hiện của Văn Đức – Tiến Linh trên hàng tiền đạo.

Hẳn những khán giả khi theo dõi trận đấu này sẽ phải thất vọng nếu chỉ xem 45 đầu tiên. Đây là quãng thời gian mà hai đội thi đấu bế tắc. Mặc dù chơi khá cởi mở với thế trận đôi công nhưng những đợt lên bóng của hai đội lại thiếu hẳn độ chính xác. Chính điều này tạo nên thế trận tương đối tẻ nhạt trên sân Mỹ Đình.

U23 Việt Nam cất khúc hoan ca đúng phút 89 sau lời “như dao chém đá” của thầy Park - Ảnh 1.

U23 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn và chơi hoàn toàn lấn lướt trước Oman (Ảnh: Anh Dũng).

Song, tất cả đã thay đổi sau giờ nghỉ. Với tinh thần quyết tâm rất cao, các cầu thủ áo trắng liên tục chiếm quyền kiểm soát bóng và dồn ép đối phương với mức độ ngày càng dữ dội.

Thế nhưng, các phương án tấn công của U23 Việt Nam lại tỏ ra thiếu đi độ chính xác ở những tình huống dứt điểm cuối cùng. Văn Toàn sau khi được thay vào sân ở hiệp 2 trở thành người dứt điểm nhiều nhất nhưng tất cả những gì anh làm được chỉ là một cú đánh đầu khiến bóng đập trúng xà ngang.

Khoảng 15 phút cuối trận, U23 Việt Nam liên tục bắn phá khung thành Oman nhưng hết Văn Toàn lại đến Thành Chung, rồi Hùng Dũng thi nhau bỏ lỡ đáng tiếc.

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với trận hòa không bàn thắng thì tất cả những khán giả có mặt ở Mỹ Đình đã trải qua một khoảnh khắc vỡ òa sau pha làm bàn cực kỳ tinh tế của Văn Hậu.

Phút 89, trung vệ 21 tuổi có pha đi bóng bên cánh trái trước khi thực hiện cú vuốt má ngoài điệu nghệ, vẽ nên đường cong tuyệt đẹp khiến pha bay người của thủ thành Oman chỉ có thể làm minh họa.

U23 Việt Nam cất khúc hoan ca đúng phút 89 sau lời “như dao chém đá” của thầy Park - Ảnh 2.

Phan Văn Đức chưa thể tạo nên sự khác biệt trong ngày được đá chính.

Những phút còn lại là quá ít để Oman có thể lật ngược thế cờ. Kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số tối thiểu.

Nhìn chung, U23 Việt Nam đã chơi tương đối thành công, đặc biệt là màn trình diễn trong hiệp 2. Tuy nhiên, rõ ràng các nhân tố dự bị của thầy Park vẫn còn hạn chế ở khả năng dứt điểm. Chắc chắn, những ngôi sao này sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn cạnh tranh với đội hình chính để được trao cơ hội ở Asiad.

Hiện sau 2 trận thắng, U23 Việt Nam đã chính thức vô địch giải Tứ hùng với 6 điểm, vì chỉ số phụ đầu tiên là đối đầu. Hiện chỉ có duy nhất Palestine đã có 3 điểm có khả năng cân bằng 6 điểm với Việt Nam sau 3 trận. Nhưng khi đối đầu, Palestine đã thua Việt Nam 1-2.

ĐH ra sân

U23 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Thành Chung, Trịnh Văn Lợi, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Triệu Việt Hưng, Phan Văn Đức, Trần Minh Vương, Nguyễn Tiến Linh.

U23 Oman: Mukhaini, Al Mahruqi, Al Agbari, Al Balushi, Mubarak Al, Al Maawali, Al Alawi, Bait Bakhit, Al Hidi, Ali Almalki, Al Sabhi.

Tiểu Mã (Ảnh: Anh Dũng, Tú Anh)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news