Tin mới

vbsbnsn heo

Thứ năm, 14/05/2015, 11:51 (GMT+7)

Sáng 14-5, sản phụ Hyo (23 tuổi, trú thôn Ktăng, xã Kdang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) vẫn đang được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm y tế huyện Đắk Đoa. Trước đó, sáng 13-5, chị Hyo được đưa vào bệnh viện khi vừa đẻ rơi trên xe công công.Vẫn chưa hết hoảng hốt, anh Phâng, chồng chị Hyo kể lại từ chiều 12-5, vợ anh bắt đầu đau bụng. Tới sáng 13-5, chị Hyo đau bụng dữ dội hơn nên anh vội vã chở vợ đến bệnh viện để sinh.Theo phong tục của người Bahnar vùng này, sản phụ muốn đi đến bệnh viện phải có anh em nội ngoại cùng đi. Vì chị Hyo chuyển dạ từ rạng sáng nên gia đình chờ mãi tới sáng mới đủ người. Vợ chồng Phâng cùng 5 người anh em cùng trên chiếc xe công nông đi tới Trung tâm y tế huyện Đak Đoa.Khoảng 7 giờ 30 sáng 13-5, khi chiếc xe công nông chạy đến cổng bệnh viện thì chị Hyo đau bụng dữ dội, chuyển dạ và đã đẻ rơi ngay trên thùng xe công nông. “Lúc đó mình chỉ biết ôm vợ thôi, không biết làm gì, thấy người vợ đầy máu, mình sợ lắm, sợ Yang bắt vợ với con mình đi”- Phâng kể.Ngay sau đó, anh Hliêm, anh cọc chèo với Phâng vào Trung tâm y tế thông báo cho các y, bác sĩ. Lập tức, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết và hộ sinh Thái Thị Ánh Hồng đã  chạy ra hiện trường, tiến hành kẹp, cắt rốn, ủ ấm cho bé ngay trên thùng xe trước khi hai mẹ con vào phòng sinh để xử lý các bước tiếp theo. Hiện hai mẹ con sản phụ Hyo đều trong tình trạng sức khỏe tốt, ổn định, bé gái vừa chào đời nặng 2,9kg. Đây là con thứ hai của vợ chồng anh Phâng, chị Hyo.­­­

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news