Tin mới

Vẻ đẹp kỳ lạ và hoang dã của tộc người Surma giữa đại ngàn

Thứ bảy, 02/04/2016, 14:16 (GMT+7)

Nằm ở phía tây nam Ethiopia, năm cạnh con sông Omo uốn lượn qua cánh rừng già xanh thẳm là những túp lều kỳ lạ của tộc người Surma. 

Nằm ở phía tây nam Ethiopia, năm cạnh con sông Omo uốn lượn qua cánh rừng già xanh thẳm là những túp lều kỳ lạ của tộc người Surma. 

Daily Mail đăng tải bộ ảnh độc đáo về nhũng con người trong bộ tộc Surma sống ở vùng biên giới Ethiopia - Sudan.

Những đứa trẻ trong bộ tộc. Ảnh: Seton

Theo đó, những người Surma được biết với nhiều hình thức làm đẹp quái dị. Những người trưởng thành đều bị đục lỗ ở môi và đeo vào đó những chiếc đĩa lớn.

Những đứa trẻ khá thích thú với sự xuất hiện của người lạ. Ảnh: Seton

Ngày qua ngày, những chiế đĩa nhỏ được thay thế bằng những chiếc đĩa to dần. Đối với phụ nữ, đĩa càng lớn thì càng có sự hấp dẫn.  

Những người phụ nữ trong bộ tộc Suma. Ảnh: Seton

Cuộc sống của những người trong bộ tộc Surma hiện khó khăn do sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự hạn hán, sông bị các đập nước chặn dòng... 

Những người phụ nữ khi trưởng thành đều phải đeo một chiếc đĩa vào môi dưới. Ảnh: Seton

Seton, một người sinh ra tại Nairobi (Kenya) nhưng làm việc tại Sydney (Úc) đi du lịch đến các ngôi làng của người Surma vào năm 2015 và ghi lại bộ ảnh ấn tượng.

Những người đàn ông trong bộ tộc tùy khả năng kinh tế và địa vị có thể sở hữu ít hay nhiều người vợ. Ảnh: Seton

Chia sẻ với báo giới, cô cho biết "Thông thường, mọi người đến Châu Phi thường chụp ản về nạn đối và những cuộc chiến tranh, nhưng tôi muốn thể hiện vẻ đẹp của những con người Châu Phi với vẻ đẹp đặc sắc và mạnh mẽ".

Một đứa trẻ trong bộ lạc. Ảnh: Seton

Những người đàn ông trong bộ tộc, tùy khả năng kinh tế và địa vị có thể sở hữu ít hay nhiều người vợ. Người vợ đầu tiên được nhận vinh dự đeo chiếc vòng cổ kim loại lớn, đối với những người vợ tiếp theo thường đeo vòng cổ đơn giản hơn.  

Cô muốn lưu giữ lại những hình ảnh về bộ tộc này trước khi chúng biến mất. Ảnh: Seton

Seton chia sẻ cho biết cô muốn lưu lại những hình ảnh độc đáo về bộ tộc kỳ lạ này trước khi nó biến mất.

Minh Di (theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news