Tin mới

Vì quá chán với điều này ở vợ mà chồng thẳng thừng đề nghị ly hôn dù đã có hơn 20 năm chung sống

Thứ bảy, 15/09/2018, 08:46 (GMT+7)

Chỉ vì lý do này mà cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm của họ kết thúc, khi biết sự tình, vợ chỉ biết tự trách mình mà thôi.

Chỉ vì lý do này mà cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm của họ kết thúc, khi biết sự tình, vợ chỉ biết tự trách mình mà thôi.

Anh Hà và vợ kết hôn tới nay cũng đã được 20 năm. 

Hiện tại hai vợ chồng đã có với nhau 2 mặt con, nhà cửa khang trang đẹp đẽ, trở thành một trong những tổ ấm hạnh phúc nhận được sự ngưỡng mộ của bao người. 

Ấy vậy mà vừa tuần trước, anh Hà đã họp cả gia đình hai bên để đề xuất được… ly hôn vợ.

Trước quyết định này của anh Hà, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên ít nhiều. 

Thậm chí vợ anh cũng không mảy may hay biết vì sao chồng mình lại quyết tâm đòi chia đôi con đường. 

Suốt 10 năm chung sống, số lần hai vợ chồng cơm không lành canh chẳng ngọt không phải chưa từng có, nhưng quả thật không nhiều. 

Nếu có cãi cọ, chắc sự việc cũng trôi qua êm đẹp ngay sau đó hai đến ba ngày.

Nhiều người sau khi biết ý định của anh Hà đã nghĩ rằng anh đang độ tuổi phong độ ngời ngời, gia đình lại có của ăn của để, công việc kinh doanh thuận lợi nên đã phỏng đoán anh có "bồ" bên ngoài. 

Nhưng vợ anh hết mực tin tưởng sự chung thủy của chồng, chị cười xòa: "Anh Hà mà có bồ thì đàn ông trên đời này chết hết rồi!"

Vì quá chán với điều này ở vợ mà chồng thẳng thừng đề nghị ly hôn dù đã có hơn 20 năm chung sống - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Không phải vì tiền, cũng chẳng phải vì tình, việc anh Hà đột ngột đòi ly hôn lại càng dấy lên trong mọi người sự thắc mắc khôn nguôi. 

Trong ngày họp gia đình thông báo về quyết định của mình, anh Hà cũng không nói rõ lý do, chỉ nói rằng cảm thấy hai vợ chồng không còn hòa hợp nữa. 

Mỗi ngày trôi qua, không khí trong gia đình anh lại càng thêm căng thẳng. Vợ chồng lạnh nhạt không trò chuyện, con cái lo lắng bố mẹ sẽ bỏ nhau. Cho đến một lần, sự việc mới được sáng tỏ.

Ngày hôm ấy con gái lớn của anh Hà đi học về sớm. Như thường lệ, trở về nhà con bé sẽ thấy bóng dáng bố mình trong nhà bếp xắn tay cơm nước cho cả nhà, nhưng hôm ấy thì không. 

Lên phòng của bố mẹ, con gái anh thấy anh ngồi tần ngần cưới tấm ảnh cưới, liền nhân cơ hội này để hỏi bố mình chuyện gia đình. Câu trả lời mà cô con gái nhận được từ anh Hà như sau:

"Con thấy mẹ con có ra dáng một người làm vợ, làm mẹ không con? Ngày nào đi làm cũng về khuya về khoắt. 

Cơm không nấu, nhà chẳng dọn, chồng con thì hỏi han qua loa hời hợt. Bố chịu đựng tình trạng này suốt 20 năm nay, bây giờ bố nghĩ bố không chịu được thêm nữa đâu con."

Vì quá chán với điều này ở vợ mà chồng thẳng thừng đề nghị ly hôn dù đã có hơn 20 năm chung sống - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

"Nhưng mẹ cũng vì công việc thôi mà bố. Mẹ không có ai ngoài bố con mình đâu, bố phải tin con!"

"Bố không nghi ngờ mẹ con có ai bên ngoài. Mà là bố thấy chán, cảnh tượng mỗi ngày đi làm về không được vợ chào đón, còn phải làm hết việc này đến việc kia. Bố có giống một người lười không? 

Không hề giống đúng không, nhưng sức chịu đựng của bố có giới hạn con à. Lần trước nhận lời mời về chơi nhà cậu bạn, chứng kiến cảnh vợ người ta chăm sóc chồng mà bố... thèm. 

Bố nhận ra, mẹ con chỉ là vợ trên danh nghĩa, chứ thực sự mẹ con chưa từng làm tròn bổn phận của người vợ."

Cô con gái ôm anh Hà vào lòng, hứa sẽ trao đổi lại với mẹ để hàn gắn gia đình. 

Cô thừa nhận mẹ mình đã bị công việc cuốn vào guồng quay từ khá lâu, đúng là mẹ cô chưa từng chăm sóc gia đình một cách chu đáo. 

Và khi yêu thương chỉ trao đi từ một chiều, hẳn nhiên sẽ có lúc người kia mệt mỏi mà dừng lại. 

Dường như nhiều người trong chúng ta vẫn thường mắc phải sai lầm này: gieo một hạt mầm và để mặc nhiên cho nó lớn, chẳng cần chăm sóc, chẳng cần tưới tắm, đến một ngày lại đau xót khi thấy nó héo úa và lìa đời. 

Tình yêu, cũng chính là như vậy đấy!

BÔM BỐP NF

Theo Helino/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news