Tin mới

Video cận cảnh nghi lễ đào mồ, dựng người chết dậy

Thứ sáu, 09/09/2016, 16:36 (GMT+7)

Cứ ba năm một lần, người dân ở bộ tộc Toraja, thuộc phía Nam đảo Salawesi, Indonesia lại thực hiện nghi lễ cổ xưa đào mộ tổ tiên và mặc quần áo mới đưa người chết về nhà để thể hiện tình yêu và sự  tôn trọng với người đã khuất.

Cứ ba năm một lần, người dân ở bộ tộc Toraja, thuộc phía Nam đảo Salawesi, Indonesia lại thực hiện nghi lễ cổ xưa đào mộ tổ tiên và mặc quần áo mới đưa người chết về nhà để thể hiện tình yêu và sự  tôn trọng với người đã khuất.

Video có nội dung gây sốc, độc giả nên cân nhắc trước khi xem:

[mecloud]GyYixJLIId[/mecloud]

“Nghi lễ Ma’nene” được người của bộ tộc Toraja lại thực hiện cứ ba năm một lần với ý nghĩa là nghi lễ tắm rửa cho người chết.

Hai xác chết được người thân thay quần áo, trang điểm trước khi về nhà. Ảnh Daily Mail

Xác chết được khai quật mộ, tắm rửa sạch sẽ trước khi thay quần áo mới. Những quan tài của người chết có thể được thay mới hoặc giữ nguyên. Sau đó người thân sẽ đưa quan tài đi quanh làng, theo một con đường thẳng mà họ tin rằng sẽ kết nối với Hyang, đấng siêu nhiên theo tâm linh của người Toraja.

Nghi lễ bắt nguồn từ câu chuyện một thợ săn tên Pong Rumasek đi săn trên núi và nhìn thấy một xác chết đang phân hủy dưới gốc cây. Rumasek đã dùng quần áo của mình để mặc cho xác chết rồi chôn cất. Kể từ đó, vận may luôn đến với người đàn ông này và ông ta tin rằng chính xác chết đã mang lại may mắn cho mình.

Người dân ở đây làm việc và tiết kiệm cả đời để có thể có một ngôi mộ khang trang cho mình và cho người thân mình.

Xem thêm:

[mecloud]VgJo7Muv9b[/mecloud]

Dã Quỳ (theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news