Tin mới

Video: Nhóm côn đồ chém gục chủ xe khách ngay trong bến ở Quảng Ninh

Thứ ba, 24/05/2016, 18:06 (GMT+7)

Một nhóm thanh niên xăm trổ từ 4 đến 5 người cùng mã tấu, tuýp sắt... truy sát một người đàn ông, là chủ xe giường nằm khiến người này gục tại chỗ...

Một nhóm thanh niên xăm trổ từ 4 đến 5 người cùng mã tấu, tuýp sắt... truy sát một người đàn ông, là chủ xe giường nằm khiến người này gục tại chỗ...

[mecloud]H4qdhbmKaC[/mecloud]

Báo Giao thông đưa tin, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm côn đồ cầm tuýp sắt, mã tấu... truy sát người tại một bến xe trên địa bàn Quảng Ninh.

Theo nội dung đoạn clip, sau một hồi cãi vã, nhóm người cầm hung khí dồn một người đàn ông vào góc tường chém tới tấp khiến người này gục tại chỗ.

Người bị hành hung là anh L.V.T (chủ xe Đức Lộc chạy tuyến Nam Định - Quảng Ninh). Anh T. cho biết, sự việc xảy ra hôm 16/5 và hiện anh đang nằm ở Bệnh viện Hòn Gai để điều trị vết thương.

Theo anh T., do nhà xe của anh có mâu thuẫn từ trước với một số nhà xe có cùng chung lốt tuyến, cùng giờ, nên anh bị nhóm đối tượng hành hung.

Nhóm thanh niên đánh, chém tài xế gục tại bến - Ảnh cắt từ clip.

Rất nhiều người cầm hung khí lao vào chém, trong số đó có người tên N. (biệt danh N.M) là người béo, cầm dao trong clip là kẻ anh T. nhận mặt được. Cũng theo anh T., tên này đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Cũng trao đổi với PV báo Người đưa tin, anh T. - nạn nhân của vụ chém người xảy ra tại bến xe Cửa Ông cho biết: “Ngày 14/5, xe của tôi bị hỏng nên phải dừng lại sửa tại điểm tập kết rửa xe của bến xe Cửa Ông. Sáng sớm ngày 15/5, khi đang ăn sáng cùng lái xe và phụ xe thì một toán người xăm trổ đầy mình, trên tay cầm dao quắm, mác, truy hô tìm tôi để chém. Hoảng sợ, tôi chạy từ cửa hàng ăn sáng đến chỗ rửa xe cách khoảng 50m thì chạy vào nơi rửa xe cố thủ, lúc đó các phụ xe đã chạy hết lên xe.

Có 4 – 5 tên côn đồ quây bốn chung quanh xe của tôi… Khi tôi chạy ra phía trước chỗ rửa xe thì bị trượt chân ngã.

Lúc đó họ xúm lại rồi chém tôi. Tôi bị gãy mu bàn tay phải, bị chém một vết dài 20 cm ở mu bàn chân trái, một vết chém ở bánh chè làm đứt gân và một vết chém ở mông. Sau khi chém xong, bọn họ bỏ đi, mọi ngời mới dám đến đưa tôi đi cấp cứu”.

Cũng theo anh T., sự việc diễn ra không chỉ bởi việc tranh giành lốt xe một cách vô lí mà còn bởi việc anh T. từ chối sử dụng dầu mà những kẻ côn đồ này cung cấp…

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, Trung tá Nguyễn Văn Quỳnh - Trưởng Công an phường Cửa Ông cho biết, vụ ẩu đả xảy ra ngày 16/5 tại tiệm rửa xe cạnh bến xe khách Cửa Ông.

Vụ xô xát giữa một nhân viên nhà xe chạy tuyến Quảng Ninh - Nam Định và nhóm thanh niên trong bến. Nạn nhân bị thương tích nặng và được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương phối hợp Công an TP Cẩm Phả vào cuộc và vận động nhóm người hành hung nạn nhân ra trình diện.

Cơ quan điều tra xác định và vận động hai nghi phạm chính của vụ án ra đầu thú. Công an TP đang củng cố hồ sơ để xử lý họ về hành vi Cố ý gây thương tích”, trung tá Quỳnh nói.

Xem thêm video:

[mecloud]Y0W1NizCgj[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news