Tin mới

Video: Tên cướp bẽ bàng bỏ đi vì bị nạn nhân phớt lờ

Thứ tư, 13/07/2016, 15:06 (GMT+7)

Một tên cướp ở New Zealand hùng hổ cầm súng xông vào định cướp ở một cửa hàng bánh mì thịt nướng nhưng cuối cùng lại phải tẽn tò bỏ đi vì bị chủ quán phớt lờ như không có gì.

Một tên cướp ở New Zealand hùng hổ cầm súng xông vào định cướp ở một cửa hàng bánh mì thịt nướng nhưng cuối cùng lại phải tẽn tò bỏ đi vì bị chủ quán phớt lờ như không có gì.

[mecloud]YryntSX5iy[/mecloud]

The Guardian đưa tin, camera an ninh trong quán ghi lại cảnh tên cướp cầm súng xông vào cửa hàng hôm 28/5, song bị ông chủ cửa hàng Said Ahmed phớt lờ, tiếp tục giao bánh cho một khách mua hàng khác.

Ngỡ ngàng và bối rối vì chẳng dọa được ai, tên cướp bịt mặt bỏ đi cùng khẩu súng và chiếc túi mà hắn dự định sẽ đựng "chiến lợi phẩm".

Said tiết lộ với Sky News rằng, ông tiếp tục phục vụ khách hàng kia để có thời gian suy nghĩ xem nên xử trí thế nào.

"Lúc đó tôi cực kỳ sợ, nhưng tự nhủ: 'Mình phải rời khỏi đây'".

Ông sợ bị bắn ở cự ly gần, hoặc tên cướp sẽ làm bị thương khách hàng hay nhân viên của mình.

Said nói rằng quãng thời gian sống trong bạo lực ở quê nhà Ai Cập đã giúp ông giữ bình tĩnh trước tình huống trên.

Xem thêm video:

[mecloud]RAtBJSwB5Z[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news