Tin mới

Vợ Khánh Đơn bị động thai sau khi nghe chồng nói "hối tiếc vì để mất tình cũ Lương Bích Hữu"

Thứ sáu, 18/01/2019, 16:26 (GMT+7)

Sau khi một loạt báo viết về chuyện Khánh Đơn hối tiếc về tình cũ Lương Bích Hữu, anh cho biết vợ đã bị động thai ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sau khi một loạt báo viết về chuyện Khánh Đơn hối tiếc về tình cũ Lương Bích Hữu, anh cho biết vợ đã bị động thai ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trên Tri Thức Trực Tuyến, nhạc sĩ Khánh Đơn bất ngờ chia sẻ sau một thời gian dài không yêu ai, anh đã tìm thấy người phụ nữ phù hợp và sắp tới sẽ tổ chức đám cưới trong năm 2019.

Nhạc sĩ Quên cách yêu kể anh và diễn viên Huỳnh Như đã làm thủ tục đăng ký kết hôn vào cuối tháng 12/2018. "Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới trong năm 2019 khi đã hoàn thành một số dự án âm nhạc", anh nói.

Khánh Đơn cho biết anh chỉ tiếc vì chưa nhận được con chứ không phát ngôn hối hận vì đã để mất Lương Bích Hữu.

Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng khó hiểu về phát ngôn của Khánh Đơn: "Tôi rất hối tiếc khi để mất Lương Bích Hữu" trong một phỏng vấn.

Tuy nhiên, mới đây nam ca sĩ khẳng định: "Đơn chưa bao giờ phát ngôn rằng: "Tôi rất hối tiếc khi để mất Lương Bích Hữu". Phát ngôn của Đơn "rất tiếc khi vẫn chưa thể nhận được con vì những lỗi mình gây ra lúc trước, có hối hận cũng không kịp".

Ngoài ra, anh cũng tiết lộ vợ đã bị động thai về thị phi mà Khánh Đơn vừa trải qua: "Chưa kịp báo tin vui với người thân bạn bè rằng Đơn và vợ chuẩn bị đón thành viên mới thì luân phiên thị phi thay nhau kéo đến. Rất may vợ và con của Đơn may mắn Bình An.

Cô ấy đã rất vui khi kết quả tình yêu của chúng tôi được chớm nở. Sức khoẻ của Như đã rất yếu, Như đã bị động thai với các bài viết không xác thực, Như đã khóc hết nước mắt khi lo lắng rằng sẽ đánh mất đi đứa con của tôi và cô ấy.

Khánh Đơn và Lương Bích Hữu thời còn mặn nồng.

Cô ấy là một người hiền hoà hiểu chuyện nếu là Như của ngày thường cô ấy sẽ không bị sốc tâm lý với những thông tin sai sự thật này, đằng này cô ấy vừa mới mang thai, tâm lý đầu đời đã không ổn định làm sao có được sự chuẩn bị cho những tin không hay bày ra trước mắt như thế này.

Cái gì đã qua thì cho qua, quá khứ là quá khứ, quá khứ đồng nghĩa với việc là ký ức, ký ức thì không thể xoá nhưng có thể lãng quên nó. Nếu mang một quá khứ buồn sầu ra đánh đổi với hạnh phúc hiện tại có phải quá khập khiểng không? Mong muốn được nhận lại con là trách nhiệm của người làm ba nhớ đến con không đồng nghĩa với việc luyến tiếc và mong mỏi quá khứ quay về.

Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc và chuẩn bị chào đón thành viên mới của gia đình, đã có một cuộc sống riêng rất viên mãn, rất hạnh phúc. Quá khứ hãy cất nó vào một góc. Bản thân tôi không muốn nhắc đến nó. Hãy để nó đẹp theo cách của nó".

Khánh Đơn và bà xã xinh đẹp đang chuẩn bị đón con đầu lòng chào đời.

Trước đó Khánh Đơn bộc bạch thời điểm mà nữ ca sĩ Lương Bích Hữu sinh con gái ở Canada thì anh đã không quan tâm nhiều đến 2 mẹ con. Chưa dừng lại ở đó, anh còn vướng nhiều sai lầm như tụ tập, nhậu nhẹt với bạn bè và lăng nhăng với không ít cô gái.

Khánh Đơn cũng cho hay sau chuyện tình cảm ồn ào với Lương Bích Hữu, anh tự nhận bản thân đã thay đổi, biết lo lắng và quan tâm gia đình hơn trước đây.

"Nếu 3 năm trước, một tuần, tôi tụ tập, đi nhậu cùng bạn bè cả 7 ngày thì bây giờ chỉ còn một lần. Có khi, cả tuần, tôi không gặp ai, chỉ dành thời gian cho âm nhạc, vợ và con trai", Khánh Đơn nhấn mạnh.

Anh nói thêm: "Đến khi bị Hữu cự tuyệt, tôi mới tỉnh ngộ, hối hận nhưng đã không kịp. Tôi chán nản, lao vào nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. 3 năm qua, tôi bỏ quên âm nhạc, từ chối rất nhiều lời mời, đặt hàng, chỉ lao vào nhậu. Đến bây giờ, cô ấy không cho tôi gặp con, tôi không dám trách cứ. Tất cả lỗi lầm là ở tôi". 

Không chỉ có mối quan hệ của họ kết thúc mà ngay cả đứa bé là con chung nhưng Khánh Đơn cũng không được phép thăm hỏi. Anh tâm sự: "4 năm qua, tôi chưa được gặp Hữu và con gái, cũng không có cách nào để liên lạc được với cô ấy. Tôi chỉ có một tấm ảnh duy nhất của con khi mới vài tháng tuổi. Tôi tìm mọi cách liên lạc để gặp con nhưng đều không được".

Anh hi vọng "một ngày không xa, Lương Bích Hữu sẽ tha thứ, cho tôi gặp con. Chừng nào chưa gặp con, lòng tôi còn nặng trĩu".

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news