Tin mới

Vụ 3 mẹ con chết cháy: Thi thể các nạn nhân nằm ôm nhau trên giường

Chủ nhật, 22/04/2018, 15:27 (GMT+7)

Tại hiện trường cửa hàng điện lạnh bốc cháy lúc rạng sáng ở Nam Định, thi thể 3 mẹ con chị Thảo nằm ôm nhau trên giường.

Tại hiện trường cửa hàng điện lạnh bốc cháy lúc rạng sáng ở Nam Định, thi thể 3 mẹ con chị Thảo nằm ôm nhau trên giường.

Theo thông tin đăng tải trên báo Dân trí, VOV, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng 22/4 tại cửa hàng điện lạnh của chị Phạm Thị Thảo (36 tuổi) trên địa bàn xã Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định.

Người dân lập tức chạy ra kiểm tra thì phát hiện nhà của chị Thảo đang bốc cháy nên đã nhanh chóng tìm cách phá cửa để vào cứu giúp. Tuy nhiên do cửa hàng có nhiều đồ điện tử nên ngọn lửa lan nhanh, công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

Sau thời gian dập lửa, người dân phá cửa sắt thì phát hiện chị Thảo và hai con là cháu Đỗ Thanh Xuân (10 tuổi) và Đỗ Tấn Dũng (6 tuổi) đã tử vong.

Báo Trí thức trẻ dẫn lời ông Phạm Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Yên Tiến (huyện Ý Yên, Nam Định) cho biết, thời điểm đám cháy bùng phát, người dân khu vực, công an, dân quân tự vệ xã đến hiện trường cố gắng dập lửa cứu các nạn nhân nhưng không thành.

Vụ 3 mẹ con chết cháy trong căn nhà lúc nửa đêm: Thi thể các nạn nhân nằm ôm nhau trên giường - Ảnh 1.

Nhiều vật dụng trong căn nhà bị lừa thiêu rụi. Ảnh: Trí thức trẻ

"Khi vào được bên trong căn nhà, lực lượng chức năng thấy thi thể ba mẹ con chị Thảo nằm ôm nhau trên giường, họ bị lửa thiêu cháy đen không còn nguyên vẹn", ông Lưu cho hay.

Theo ông Lưu, vợ chồng chị Thảo là người ở huyện Nghĩa Hưng, đến thuê căn nhà của một người dân trên mặt đường Quốc lộ 10, thuộc địa bàn xóm Tân Lập của xã để sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh đã 4 năm nay.

"Ngôi nhà xảy ra cháy rộng khoảng 60 m2, lợp mái tôn. Bên trong chất đầy tủ lạnh, máy giặt hỏng đang chờ sửa chữa. Nguyên nhân hỏa hoạn nhiều khả năng do chập điện", ông Lưu nói.

Vụ 3 mẹ con chết cháy trong căn nhà lúc nửa đêm: Thi thể các nạn nhân nằm ôm nhau trên giường - Ảnh 3.

Người dân khu vực tập trung theo dõi lực lượng chức năng xử Lý Hiện trường. Ảnh: Trí thức trẻ

Khoảng 2 giờ sau sự cố, thi thể các nạn nhân được chuyển rời hiện trường. Sáng cùng ngày đã bàn giao cho người thân đưa về quê nhà ở huyện Nghĩa Hưng lo hậu sự.

 Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news