Tin mới

Vụ 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi: "Anh ơi, cháu chết rồi"

Thứ sáu, 15/04/2016, 22:22 (GMT+7)

Sau khi nghe điện thoại của cô giáo chủ nhiệm báo "Anh ơi, cháu chết rồi", ông Dũng quăng đồ nghề, cấp tốc chạy xe máy ra bên sông. Chứng kiến lực lượng cứu hộ khiêng con, ông Dũng gào khóc, ngất xỉu tại chỗ.[mecloud]hf8nE8FlwX[/mecloud]

Trong lúc chơi đùa trên sông Trà Khúc, 9 học sinh trường THCS Nghĩa Hà (Quảng Ngãi) bị chết đuối. Không khí đau buồn, tang thương bao trùm cả xã Nghĩa Hà. Được biết, cả 9 học sinh chết đuối đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, thậm chí bố mẹ đi làm xa mấy tháng trời không được gặp con, nay con chết cũng không kịp về nhìn mặt con lần cuối.

Theo tin tức trên báo Tri Thức Trực Tuyến, vào chiều ngày 15/4, ông Lê Văn Dũng (ngụ xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi; cha học sinh Lê Phú Quý) đang xây mộ thuê trên núi thì nhận được điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm báo "Anh ơi, cháu chết rồi". Ông Dũng quẳng đồ đạc, cấp tốc chạy xe máy ra bến sông. Chứng kiến lực lượng cứu hộ khiêng con trai lên, ông ngất xỉu tại chỗ.

"Lúc được vớt lên, con tôi vẫn còn thở nhưng đã chết trên đường đưa đi cấp cứu. Trời ơi là trời, vợ chồng chỉ có đứa con trai duy nhất, sao ông đưa nó đi thế này?", báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời ông Dũng.

Cách gia đình ông Dũng chưa đầy 500m, không khí tang thương bao trùm lên gia đình bà Trần Thị Ánh (ngụ thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà). Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ phải đi làm xa, nên cháu Phạm Văn Thành sống với ông bà nội ở quê nhà.

"Chiều nay vợ chồng tôi đang phơi lúa trước sân thì nghe tin cháu chết đuối. Chồng tôi hốt hoảng tất tả chạy ra bến sông cùng mọi người đưa thi thể cháu về", bà Ánh nghẹn lời.

Báo Thanh Niên đưa tin, kể từ khi đưa cháu nội là Cao Ngọc Vũ từ bờ sông Trà Khúc về nhà, bà Nguyễn Thị Mỹ (65 tuổi), ở thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) luôn khóc gào thảm thiết.

 

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ cháu Vũ phải đi làm ăn ở Đắk Lắk. Khi nhận được hung tin, gia đình đã báo cho bố mẹ cháu về. Tuy nhiên phải trưa ngày 16/4 mới về tới nhà, trong khi đó, tối ngày 15/4, gia đình đã lo khâm liệm cho cháu. “Mấy tháng trời cha mẹ không gặp mặt con, đến khi con chết cũng không kịp về nhìn mặt con lần cuối”, anh Nguyễn Hồng Sơn, người thân của cháu Vũ nghẹn ngào.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 15/4, một nhóm học sinh ra khu vực sông Trà Khúc, đoạn qua thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, Quảng Ngãi chơi.

Trong lúc vui đùa, 9 em học sinh này đã bị Đuối nước tử vong. Phát hiện sự việc, người dân ở gần khu vực đã lao xuống cứu nhưng không kịp.

Danh tính nạn nhân được xác định gồm: Trần Tiến Phát, Trịnh Hữu Nhân, Lê Văn Đô, Võ Thành Chung, Lê Phú Quý, Phạm Su Sum, Phạm Văn Thành, Cao Ngọc Vũ, Nguyễn Minh Hoàng (cùng SN 2004). Hiện đang là học sinh lớp 6B trường THCS xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi).

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news