Tin mới

Mẹ trầm cảm kéo dài, nhẫn tâm dìm chết 5 đứa con trong bồn tắm gây phẫn nộ

Thứ năm, 15/06/2017, 11:19 (GMT+7)

Mắc chứng rối loạn tâm lý và trầm cảm kéo dài, một bà mẹ tại Mỹ đã nhẫn tâm dìm chết 5 đứa con ruột trong bồn tắm vì nghĩ rằng chúng sẽ bị quỷ Satan đày đọa.

Mắc chứng rối loạn tâm lý và trầm cảm kéo dài, một bà mẹ tại Mỹ đã nhẫn tâm dìm chết 5 đứa con ruột trong bồn tắm vì nghĩ rằng chúng sẽ bị quỷ Satan đày đọa. 

Một trong những vụ án gây chấn động tại Mỹ đã khiến nhiều người thực sự hoảng sợ và không thể coi thường căn bệnh trầm cảm sau sinh của phụ nữ. Ngày 20/01/2001, Andrea Pia Kennedy đã nhẫn tâm dìm chết 5 đứa con ruột của mình trong bồn tắm tại căn hộ riêng nằm ở khu ngoại ô Clear Lake City, thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. 

Trước đó, Andrea đã từng mắc chứng rối loạn tâm lý và trầm cảm kéo dài suốt quãng đời niên thiếu. Thậm chí, cô ta đã từng chia sẻ với bạn thên về ý định tự  tử nhưng lại chưa biết phải bắt đầu từ đâu để có thể ra đi một cách đơn giản và dễ dàng nhất. 

Andrea bị kết án chung thân, sau đó bị yêu cầu điều trị bắt buộc tại cơ sở y tế chỉ định cho tới tận ngày nay. Ảnh: AFP

Vào ngày 17/04/1993, Andrea đã kết hôn với Russell "Rusty" Yates và sinh tổng cộng 4 cậu con trai cùng một cô con gái. Nhưng khi đứa con trai thứ tư chào đời thì cô lại mắc chứng trầm cảm, rối loạn tâm thần sau sinh mà hậu quả là nhiều lần định tự tử bất thành.

Cả 4 đứa trẻ đều bị chính mẹ ruột của mình dìm chết trong bồn tắm. Ảnh: AFP

Theo chia sẻ của chồng cô thì tình trạng củacô không hề có dấu hiệu thuyên giảm. "Tới thời điểm các bác sĩ trong bệnh viện cho cô ấy dùng thử một hỗn hợp thuốc chuyên dụng thì mọi chuyện mới dần dịu bớt đi", anh Yates nói.  

Mặc dù vậy, đội ngũ chuyên gia cũng không ngừng cảnh báo người chồng trẻ  về việc đừng để Andrea tiếp tục sinh con vì điều đó sẽ khiến căn bệnh của vợ anh thêm trầm trọng hơn rất nhiều.

Vậy mà chưa đầy 7 tuần kể từ lúc xuất viện, Andrea bất ngờ thụ thai đứa con thứ năm bởi vợ chồng cô đều tin rằng càng đông con thì cuộc sống gia đình mới hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười.

Đồng thời, cô quyết định dừng hẳn liệu trình thuốc thang để bảo toàn sức khỏe cho đứa con trong bụng. Andrea hạ sinh một bé gái kháu khỉnh vào ngày 30/11/2000 với biểu hiện tâm lý bình thường.

Mọi điều tồi tệ khởi nguồn sau cái chết của cha ruột Andrea vào ngày 12/3/2001. Thời điểm này, cô bắt đầu có dấu hiệu rối loạn tâm thần trở lại, bao gồm không chịu cho con bú, nhiều lần tự làm hại bản thân và cắm đầu vào đọc Kinh thánh.

Andrea cũng thường xuyên nhập viện, các bác sĩ còn dặn dò anh Yates phải giám sát chặt chẽ mọi hành động của bệnh nhân – đặc biệt không được để cô này ở nhà một mình với 5 đứa con nhỏ.

Ngày 20/1/2001, anh Yates rời nhà đi làm và đã gọi điện nhờ mẹ ruột của mình đến giúp đỡ vì những cảnh báo từ phía bác sĩ. 

Tuy nhiên, do nhà cách xa con trai nên phải mất khoảng 1 tiếng thì bà mới có thể tới nơi được. Andrea đã nhân cơ hội này dìm 5 đứa con ruột của mình trong bồn tắm đến tử vong. 

Khai nhận với cơ quan cảnh sát, Andrea cho biết cô ta đã bí mật dìm chết 3 đứa con trai nhỏ trong bồn tắm rồi đặt các con trở lại giường ngủ.Sau đó, cô ta tiếp tục dìm chết đứa con gái mới chưa đầy 7 tháng tuổi.

Nhìn thấy đứa con trai lớn nhất đang định bỏ chạy, Andrea liền nhanh tay tóm lấy đứa trẻ và ra tay sát hại bằng cách thức tương tự.

"Hung thủ gọi điện cho chồng, sau đó mới yêu cầu chúng tôi tới hiện trường điều tra mà không nói rõ nguyên nhân. Thực sự quá kinh khủng", đại diện cơ quan cảnh sát thuộc thành phố Houston nhấn mạnh.

Trong phiên tòa xét xử vào năm 2002, Andrea đã thừa nhận hành vi sát hại con mình và cho biết toàn bộ đều đã được bản thân lên kế hoạch từ trước. Thậm chí, người mẹ này còn lớn tiếng nói rằng "Nếu tôi không giết chúng, chúng sẽ bị đày đọa bởi quỷ Satan".
Chồng của cô cũng nghĩ ác quỷ đã khiến người vợ xinh đẹp phạm tội ác tày đình chứ không phải do căn bệnh trầm cảm kinh niên gây nên. 

Mặc dù công tố viên đã đã nghị mức án tử hình nhưng bồi thẩm đoàn không chấp nhận. Thẩm phán sau đó đã quyết định mức án chung thân và chỉ cho xét tha bổng sau ít nhất 40 năm ngồi tù. 

Tới năm 2006 thì một phiên tòa phúc thẩm lật lại bản án với lý do Andrea phạm tội trong tình trạng thần kinh thiếu minh mẫn. Cuối cùng, cô này bị yêu cầu điều trị bắt buộc tại cơ sở y tế chỉ định cho tới tận ngày nay.

Đây là vụ án từng gây chấn động mạnh trong dư luận nước Mỹ và khiến không ít người phải thay đổi nhận thức về những vấn đề tâm lý mà các bà mẹ có thể gặp phải trước, trong hoặc sau thời gian mang thai và sinh nở kéo dài.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news