Tin mới

Vụ bệnh nhân tâm thần bị đánh chết: Bệnh nhân đã từng chơi "hàng đá"?

Thứ ba, 12/01/2016, 08:21 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc bệnh nhân  tâm thần bị đánh chết trong bệnh viện, không những từ chối trước khoản hỗ trợ 50 triệu đồng từ phía bệnh viện, gia đình bệnh nhân Tường còn tỏ ra bức xúc trước thái độ thách thức từ phía bệnh viện. 

Liên quan đến vụ việc bệnh nhân  tâm thần bị đánh chết trong bệnh viện, không những từ chối trước khoản hỗ trợ 50 triệu đồng từ phía bệnh viện, gia đình bệnh nhân Tường còn tỏ ra bức xúc trước thái độ thách thức từ phía bệnh viện. 

Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, sau cái chết của bệnh nhân Tường, phía đại diện bệnh viện đã cử đại diện đến thăm hỏi và chia buồn.

Sau cuộc gặp gỡ giữa gia đình và bệnh viện,hai bên đã trao đổi những vấn đề có liên quan đến cái chết của bệnh nhân. Phía bệnh viện cho rằng đó là rủi ro ngoài ý muốn nên đã đề xuất hỗ trợ gia đình bệnh nhân 50 triệu đồng. 

Tuy nhiên, gia đình không chấp nhận vì cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Tường là sự tác trách của bệnh viện đã lơ là trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn. 

Theo đó, thông tin trước đó cho biết,nạn nhân là ông Huỳnh Văn tương (49 tuổi, Thủ Đức, TPHCM) đã bị 3 bệnh nhân cùng phòng đánh chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. 

Chia sẻ trên báo Dân Trí, BS, Trịnh Tất Thắng, Giám đốc bệnh viện Tâm thần cho rằng nạn nhân Tường là bệnh nhân bị rối loạn tâm thân do chơi "hàng đá". 

Trước thông tin này, gia đình bệnh nhân đã kịch liệt phản đối vì cho rằng từ trước đến nay ông Tường là người hiền lành, chịu khó làm ăn...

Chia sẻ trên báo Người lao động, anh N.V.K em vợ ông Tường cho biết vì gia đình ông Tường rất nghèo nên khi ông Tường mất, gia đình đã phải vay mượn tiền để lo hậu sự cho ông. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news