Tin mới

Vụ chàng trai bị 2 cô gái đâm chết ở Sài Gòn: Người cha ngã quỵ trước thi thể con

Thứ hai, 26/10/2015, 17:04 (GMT+7)

Thi thể nam thanh niên bị 2 cô gái đâm ở Sài Gòn đã được gia đình đưa về nhà riêng tại TP.Kon Tum để lo hậu sự.

 

Chiều 26-10, thi thể của anh Võ Thanh Quang - nạn nhân bị hai cô gái đâm tử vong tại TP.HCM đã được gia đình đưa về tại nhà riêng ở đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Khu phố yên bình nằm ở trong nội thành TP.Kon Tum ngập trong nỗi đau. Nhiều người ở xa biết tin đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình của Quang.

Nhiều người đến chia buồn không cầm được lòng trước hình ảnh một chiếc quan tài được đặt giữa nhà, bên cạnh là một người đàn ông lớn tuổi đứng run run nhìn người đến thăm.
Lễ tang của Quang được kết trắng hoa huệ. Phía sau những hàng hoa trắng tinh khôi, bức hình kỷ niệm chụp lúc Quang còn sống được sử dụng để làm di ảnh.

Một người thân nhìn di ảnh của Quang nghẹn ngào: “Nó đẹp trai, khôi ngô lắm. Nhìn như ca sĩ chứ không ai nghĩ con nhà nghèo. Nghe tin Quang mất mà cả nhà không ai dám tin, năm nay nó mới qua tuổi 25”.

Tin con trai mất quá đột ngột đã khiến bà Trương Thị Thơ (58 tuổi) - mẹ của Quang lịm đi suốt hai hôm nay. Bà Thơ có tiền sử bệnh tim, khi nghe tin con trai bị đâm trên đường đi làm ở TP.HCM, bà ngất lịm. Ông Võ Đức Trí - bố của Quang, cố ghìm chặt mất mát, gượng dậy lo hậu sự cho con.

Ông Trí cho biết cả nhà có bốn người con, Quang là con trai út. Hai vợ chồng ông hoàn cảnh trung bình, ông là thợ sửa máy vi tính, còn vợ thì ở nhà nội trợ. Hai anh đầu của Quang đã lập gia đình, người em thứ ba thì đang đi làm việc ở phường.

Quang học xong 12, có năng khiếu âm nhạc, ca hát từ nhỏ rồi quyết định thi vào Trường Cao đẳng VHNT TP.HCM để theo con đường nghệ thuật.

Ông Trí nói sau khi tốt nghiệp, do hoàn cảnh khó khăn không có tiền để lập nghiệp nên Quang xin đi hát ở các phòng trà, ban đêm lại đi dạy đàn, dạy nhạc cho sinh viên để kiếm thêm thu nhập.

“Đêm nào nó cũng gọi điện về nói chuyện với mẹ. Là con trai nhưng Quang tình cảm với mẹ hơn bố. Hai mẹ con cứ thủ thỉ. Nó tâm sự rằng muốn làm ca sĩ nổi tiếng lắm nhưng nghèo quá, không có tiền để “lăng xê” nên phải đi hát lang thang, đi dạy đàn, thuê nhà trọ ở để kiếm sống” - ông Trí kể.

Ông Trí nói mấy ngày trước khi bị đâm, Quang có háo hức khoe với bố mẹ rằng mấy năm đi làm dành dụm mua được chiếc xe máy mới để đi hát cho đàng hoàng. Quang muốn hùn vốn để mở một cơ sở dạy nhạc nhưng không đủ tiền nên kế hoạch bị hủy.
Ông Trí cho biết khoảng 8g sáng ngày 24-10, ông đang ở nhà thì nghe điện thoại của người bạn Quang gọi điện báo tin. Người này sợ gia đình quá sốc nên không nói rằng Quang đã mất mà chỉ nói Quang gặp tai nạn.

“Nghe điện thoại tôi linh tính điều không lành, cả nhà nhìn lên bàn thờ đọc kinh cầu nguyện cho cháu được Bình An. Nhưng mấy chục phút sau thì có người khác gọi lại báo cháu mất” - ông Trí nói trong đau đớn.

Nhiều người thân của Quang cho biết Quang là người sống rất tình cảm, lớn lên rồi đi học chứ chưa có điều tiếng gì. Biết mẹ bị bệnh nên Quang rất quan tâm.

“Hôm 20-10, tôi ở nhà thì thấy có người mang hoa tới, nó đặt điện hoa để chúc mừng mẹ ngày 20-10 nhưng sợ bố tủi thân nên chúc cả bố luôn. Mở bó hoa ra thì thấy nó gửi cho mẹ lời nhắn: “Con cám ơn mẹ, ba đã sinh con ra trên cuộc đời. Lam lũ khổ cực cho con được thành đạt, thành người như ngày hôm nay. Con yêu mẹ, yêu ba” - ông Trí kể.

 

Hàng chục bạn bè người thân đã đến Trung tâm pháp y TP.HCM để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình của anh Võ Thanh Quang (25 tuổi, quê Kon Tum), người thanh niên bị cô gái đâm chết sau va quệt xe máy tại vòng xoay Dân Chủ (quận 3, TP.HCM), vào tối 24.10.

Không khí tang thương phủ kín nhà tang lễ. Từng lượt từng lượt người thân, bạn bè ghé qua cỗ quan tài vừa mua vội để nhìn mặt Quang lần cuối trước khi được gia đình đưa về quê an táng.

Những dòng nước mắt cứ chực tuôn ra trong nỗi đau tột cùng. Những lời trách móc, nỉ non được thốt ra từ bạn bè, người thân khi Quang chưa kịp thực hiện lời hứa của mình.

“Nó là đứa con ngoan, hiền lành. Nó vừa gọi điện về nhà báo mới mua xe máy và nói sẽ làm việc chăm chỉ kiếm tiền phụ giúp gia đình, chúng tôi chưa kịp mừng thì giờ nó lại nằm đây”, một người thân của anh Quang gào khóc.

Bị nạn nơi đất khách, thi thể anh Quang được chuyển từ nhà trung chuyển từ Bệnh viện 115 sang Trung tâm pháp y TP.HCM. Hay tin, người thân ở quê như quỵ ngã, họ mang theo nỗi đau lên chuyến xe vào Sài Gòn ngay trong đêm.

Còn những người bạn thân thiết của Quang ở Sài Gòn cũng bỏ lại công việc dang dở, dắt díu nhau đến nhà xác thức suốt đêm để đưa tiễn người bạn từng rất hóm hỉnh, dễ thương của mình những đoạn đường cuối cùng.

“Tụi em thức ở đây suốt đêm qua để chờ cha mẹ bạn ấy xuống chứ ở đây bạn ấy không có người thân nào cả. Quang hát hay và chơi piano rất giỏi. Thường ngày bạn ấy đi hát ở một quán cà phê trên Tân Bình để kiếm sống”, chị Thu Hạnh (23 tuổi), bạn thân của nạn nhân cho biết.

Vừa đặt chân đến nhà xác, người đàn ông có mái tóc điểm bạc như ngã quỵ trước thi thể con trai. Rồi ông ngồi thẫn thờ ở một góc nhỏ trong nhà tang lễ, liên tục rít những hơi thuốc lá thật dài.

Đến giờ phút này, ông vẫn chưa thể tin đứa con trai của mình đã chết bởi nhát dạo chí mạng của một cô gái sau vụ va quệt xe máy.

“Cháu ra đi đột ngột quá. Giờ tôi chẳng biết nói gì nữa, chỉ ráng lo hậu sự cho cháu. Chỉ mong công an sớm tìm được hung thủ để con tôi được yên nghỉ”, cha của anh Quang nói.

Theo chị Thu Nguyên (23 tuổi, ngụ Lâm Đồng), người chứng kiến vụ việc, sau khi bị đâm, nạn nhân bê bết máu và cố đứng dậy giữa đám đông.

“Lúc đó, em đi chơi với bạn. Khi đến vòng xoay Dân Chủ thì thấy mọi người tập trung đông nên em đứng lại xem. Anh ta (nạn nhân) nằm gục trước đầu một ô tô. Lúc sau, thì em thấy anh ấy tay ôm bụng cố đứng dậy nhưng không được. Sau đó, nhiều người đưa anh ấy đi bệnh viện. Em không nghĩ anh ấy chết như vậy. Giờ nghĩ lại em vẫn còn thấy sợ”, chị Nguyên kể.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news