Tin mới

Vụ cháy nhà khiến 5 người chết ở Đà Lạt: Bất ngờ mâu thuẫn từ con gà

Thứ tư, 14/03/2018, 09:04 (GMT+7)

Ngày 30 Tết Nguyên đán vừa rồi, giữa gia đình ông Thăng và ông Quốc có lời qua tiếng lại do mấy con gà của ông Thăng sang phá, gây bẩn trước nhà ông Quốc.

Ngày 30 Tết Nguyên đán vừa rồi, giữa gia đình ông Thăng và ông Quốc có lời qua tiếng lại do mấy con gà của ông Thăng sang phá, gây bẩn trước nhà ông Quốc.

Tin tức trên báo Đất Việt đăng tải, liên quan đến thông tin về vụ 5 người chết cháy ở Đà Lạt, ngày 13/3, lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng cho rằng, trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi, sống tại khu phố Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt) đã bị ông Trần Văn Quốc (hàng xóm) đâm bị thương.

Hiện trường vụ cháy.

Trả lời trên báo Dân Việt, anh N.V.H ( hàng xóm nhà ông Quốc) cho biết thêm: "Trước đó, vào ngày 30 Tết, giữa gia đình anh Thăng và anh Quốc có xảy ra mâu thuẫn do mấy con gà của anh Thăng sang phá, gây bẩn trước nhà anh Quốc. Chuyện ban đầu là thế, còn sau đó thế nào chúng tôi không rõ, rồi anh Quốc đâm anh Thăng bị thương. Phải 20 ngày sau, anh Thăng mới được xuất viện".

Người dân địa phương cho biết, ông Quốc mới đến sống tại khu tập thể này khoảng 3 năm, là người sống độc thân, hay vắng nhà, ít nói và ít giao lưu với hàng xóm.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Ông Giáp Văn Đạo, Tổ trưởng Tổ dân phố Trần Hưng Đạo, cũng cho hay: "Gia đình anh Thăng đã sinh sống tại địa phương trên 20 năm, sống rất tốt với hàng xóm. Anh Thăng làm nghề lái xe cho một cơ quan trong Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng. Chị Hòa cũng là người hiền lành, làm việc tại Nhà khách UBND tỉnh. Hai con của chị mới chỉ 14 và 16 tuổi thôi. Sự việc này thật đáng tiếc và đau lòng".

Chiều cùng ngày, thiếu  tướng Bùi Văn Sơn, giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua trích xuất 3 camera an ninh ngõ vào dãy nhà số 13 đường Trần Hưng Đạo, cơ quan công an xác định trước khi xảy ra hỏa hoạn, ông Trần Văn Quốc mang can xăng và chiếc bình gas khò từ ngoài ngõ đi thẳng vào nhà ông Thăng. Trên đường đi, ông Quốc còn bật thử khò lửa.

Sau khi ông Quốc vào nhà ông Thăng thì hỏa hoạn xảy ra và dẫn đến cái chết thương tâm của 4 người trong gia đình ông Thăng gồm: ông Nguyễn Thông Thăng; bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi, vợ ông Thăng) cùng 2 người con ruột là cháu Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi).

Thi thể còn lại, nằm cạnh chiếc khò gas, vẫn chưa xác định được chính xác danh tính vì thi thể bị cháy biến dạng.

"Có thể đó là thi thể của ông Trần Văn Quốc và là nghi can gây ra vụ thảm sát", thiếu tướng Sơn cho biết.

Cơ quan chức năng phát hiện bình gas mini tại hiện trường

Liên quan tới vụ việc, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có công điện chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn.

Từ đó, Phó thủ tướng có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong.

Cơ quan chức năng tạm thời bố trí chỗ ở, ổn định đời sống, sinh hoạt cho các hộ dân sống trong khu biệt thự bị cháy; khắc phục hậu quả vụ cháy, nổ; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh; báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 20/3.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news