Tin mới

Vụ điện giật khiến 6 người thương vong: Lời kể của nữ sinh sống sót

Thứ hai, 15/10/2018, 10:02 (GMT+7)

Là người sống sót trong vụ điện giật khiến 6 học sinh thương vong trước cổng trường ở Long An, Diễm H. vẫn chưa hết bàng hoàng.

Là người sống sót trong vụ điện giật khiến 6 học sinh thương vong trước cổng trường ở Long An, Diễm H. vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo tin tức từ Thời Đại, ngày 14/10, BV Đa khoa Long An vẫn đang điều trị cho các em học sinh trong vụ bị dây điện đứt rơi chạm vào người dẫn đến bị thương trước cổng trường THCS An Lục Long (huyện Châu Thành, Long An).

Hiện tại đơn vị này đang điều trị cho 2 em bị thương nặng gồm Phan Tấn S. (SN 2006) và Đinh Hoàng V. (SN 2007). Sáng cùng ngày, BV Đa khoa Long An cho biết 2 em học sinh này đã qua cơn nguy kịch.

Ngoài ra, 2 trường hợp khác cũng được điều trị tại BV Đa khoa huyện Châu Thành, tỉnh Long An gồm em Hồ Thị Diễm H. (SN 2006) và Trương Huỳnh T. (SN 2006).

Hiện trường vụ điện giật. Ảnh Zing.vn

Trao đổi với PV Dân Việt, đại điện bệnh viện Châu Thành cho biết, khoảng 16h10 ngày 13/10, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân là học sinh trường THCS An Lục Long bị dây điện trung thế rơi trúng.

Sau khi sơ cấp cứu, 2 trường hợp bệnh nhân nặng hơn được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Long An để tiếp tục điều trị. Theo bác sĩ, khi đưa vào cấp cứu các nạn nhân bị bỏng do điện, tinh thần hoảng loạn.

Được biết, hiện tất cả 4 nạn nhân bị thương đều sức khỏe đang dần hồi phục, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Nhớ lại sự việc chiều 13/10, em Diễm H. vẫn chưa hết kinh hoàng khi buổi chiều tan trường định mệnh đã cướp đi vĩnh viễn 2 người bạn trong lớp.

Diễm H. luôn được mẹ ở bên cạnh động viên. Ảnh Vietnamnet

Chia sẻ với PV Vietnamnet, Diễm H. cho biết, sau khi tan trường, em cùng nhóm bạn đi về. Khi ra tới cổng trường, H. nghe tiếng nổ lớn nên hoảng sợ bỏ chạy rồi bất ngờ bị té, ngất đi.

“Lúc tỉnh lại, em mới nghe mọi người nói là bị điện giật, 2 người bạn đi cùng đã tử vong. Tới giờ em vẫn rất run” – nữ sinh 12 tuổi kể.

Mẹ của Diễm H. nói rằng thời điểm nghe tin con gái gặp nạn, 2 vợ chồng đang làm việc ở TP.HCM. Ngay khi nghe tin, cả 2 vội xin nghỉ việc về nhà.

“Tới trường, tôi mới biết con được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trên đường đi tôi luôn cầu mong con mình tai qua nạn khỏi” – mẹ nữ sinh chia sẻ.

Trước đó, như đã đưa tin, vào 15h45 ngày 13/10, 6 học sinh trường THCS An Lục Long (Châu Thành, Long An) bị điện giật ngay trước cổng trường lúc ra về. Hai học sinh lớp 6 tử vong là Đinh Tiên B. và Nguyễn Thị Ngọc L. 4 em khác bị thương được chuyển đi cấp cứu, hiện tình hình sức khỏe đã ổn định.

Theo công ty điện lực huyện Châu Thành, sét đánh làm đường dây điện trung thế trước cổng trường bị đứt, rơi xuống trúng vào nhóm học sinh.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news