Tin mới

Vụ giết chồng phi tang xác tại Bình Dương: Nguyên nhân nghi phạm bị lật mặt

Thứ hai, 18/12/2017, 15:34 (GMT+7)

Thấy Diễm có nhiều biểu hiện bất thường nên chủ nhà trọ đã thông báo với công an về vụ việc và hung thủ đã bị bắt giữ nhanh chóng.

Thấy Diễm có nhiều biểu hiện bất thường nên chủ nhà trọ đã thông báo với công an về vụ việc và hung thủ đã bị bắt giữ nhanh chóng.

Trưa ngày 18/12, thông tin với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này vẫn đang tạm giữ đối tượng Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân của Diễm là anh Trần Thanh T. (37 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, chồng Diễm).

Theo thông tin điều tra mới nhất, sau khi phát hiện chiếc đầu người trên đường Thuận Giao 09, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, cơ quan công an đã tung hàng trăm trinh sát truy tìm dấu vết hung thủ và nạn nhân. Sau hai ngày đã lần tìm ra manh mối và bắt được nghi phạm Diễm.

Người vợ khai nhận đã giết chồng rồi phân xác phi tang.

Diễm khai nhận, vào đêm 15/12, sau khi anh T. đi nhậu về thì giữa T. và Diễm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả nhau. Trong lúc giằng co, Diễm dùng dao chém anh T. tử vong.

Sau khi nạn nhân chết, Diễm dùng dao phân xác anh T. ra làm nhiều mảnh rồi cho vào túi nilon và balo. Sau đó, Diễm đem bỏ tại các điểm tập kết rác trên địa bàn phường Thuận Giao để phi tang.

Vẫn chưa hết bàng hoàng trong vụ việc trên, ông P.T.V. (người phát hiện cơ thể người trong thùng rác trên đường Thuận Giao 05, phường Thuận Giao) cho biết: “Vào buổi tối ngày 17/12, tôi cũng có nghe thông tin phát đi từ công an về vụ án phát hiện chiếc đầu người. Khi đi ra bãi rác trước khu trọ, tôi thấy nhiều bao nilon màu đen nên kéo ra nhưng không được".

"Lúc này tôi mới dùng chân đạp thùng rác ngã thì một phần cơ thể mới lộ ra. Quá hoảng hốt, tôi liền kêu thêm người dân lại mở các bao nilon ra thì phát hiện các bộ phận người. Sau đó, tôi mới trình báo sự việc lên công an”, ông V. nói thêm.

Nhận tin báo từ người dân, Công an thị xã Thuận An đã có mặt tại hiện trường, phong toả điều tra vụ việc. Trong quá trình trên, lực lượng công an cũng tiến hành rà soát lại những người sống cạnh hiện trường.

Lúc này thì bà Phạm Thị Hồng (tên nhân vật được thay đổi - PV), chủ trọ của anh T. và Diễm đã thông báo với công an về việc Diễm có nhiều biểu hiện bất thường và không thấy anh T. ra ngoài, nhiều người trong dãy trọ cũng có trình báo trên.

Ngay sau đó, công an vào cuộc xác nhận và mời Diễm về làm việc. Ban đầu, đối tượng không đưa ra được lý do vắng mặt của chồng mình. Qua khai thác, Diễm đã thừa nhận giết chồng.

“Tôi không nghĩ Diễm lại là người như vậy. Hai vợ chồng Diễm đều làm công ty, lương ba cọc ba đồng. Nhiều khi thấy vợ chồng có cãi nhau nhưng không nghĩ một người phụ nữ lại có thể giết chồng rồi chia xác đem đi phi tang như vậy”, chị N.T.H. (chủ quán cà phê gần nơi Diễm sinh sống) ngậm ngùi nói.

Bên trong phòng trọ nơi Diễm gây án và phân xác chồng.

Một thông tin đáng chú ý là, vào ngày 16/12, Diễm mang chiếc xe máy ra tiệm sửa xe trên đường Thuận Giao 05 để sửa chữa nhưng trên bánh xe còn dính vết máu và từ đây người dân tiếp tục tố cáo hành vi tội ác của Diễm.

Được biết, hai vợ chồng Diễm sống tại khu vực trên đã hơn 1 năm nay, bên cạnh còn có người thân.

Đến 14h30 trưa 18/12, cơ quan công an đã khám nghiệm và thu giữ nhiều vật chứng liên quan tới vụ án kinh hoàng trên.

Con dao được phát hiện tại thùng rác trước trọ của Diễm.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 16/12, anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, quê tỉnh An Giang) đi thu gom rác trên đường Thuận Giao 09 thì phát hiện một chiếc balo màu xanh còn mới.

Anh này mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có một bao nilon. Tiếp tục mở ra xem, anh tá hoả phát hiện dị vật giống đầu người và lá phổi nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã tung nhiều lực lượng truy tìm những phần thi thể còn lại của nạn nhân.

Tối 17/12, người dân đã trình báo công an về việc phát hiện nhiều bộ phận nghi là thi thể người trong thùng rác trên đường Thuận Giao 05, cách nơi phát hiện phần đầu khoảng 2km, cùng là nơi hung thủ và nạn nhân sinh sống.

PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news