Tin mới

Vụ học sinh lớp 7 mất tích "bí ẩn": "Thấy buồn bỏ nhà đi bụi"

Thứ ba, 28/10/2014, 15:26 (GMT+7)

Sau 18 ngày mất tích "bí ẩn", em Đoàn Hòa Đoàn (12 tuổi) học sinh lớp 7 đã được người dân phát hiện đang đi lang thang cách nhà 150km.

Sau 18 ngày mất tích "bí ẩn", em Đoàn Hòa Đoàn (12 tuổi) học sinh lớp 7 đã được người dân phát hiện đang đi lang thang cách nhà 150km.

Tối ngày 27/10, chị Nguyễn Thị Thu Hà (35 tuổi, ngụ ấp Tân Nghĩa, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, cháu Đoàn Hòa Đoàn con trai chị đã trở về nhà.

Theo chị Hà, chiều 27/10, có một người dân ở địa phương đi công việc ở TP.Cần Thơ thì bất ngờ phát hiện cháu Đoàn đang “đi bụi” cùng thanh niên sống lang thang ở quận Ô Môn, TP.Cần Thơ. Ngay lập tức, người này đã giữ cháu Đoàn lại, đồng thời gọi điện báo cho gia đình chị Hà biết để lên đón cháu về nhà. Nhận được tin, gia đình lập tức lên Cần Thơ đón con trai.

Vụ học sinh lớp 7 mất tích "bí ẩn": "Thấy buồn bỏ nhà đi bụi"

Về lý do bỏ nhà đi, trên Zing dẫn lời Đoàn cho biết "thấy buồn buồn thì bỏ nhà đi" chứ không giận ai. Khi đạp xe đến Cần Thơ, nam sinh lớp 7 này gặp thanh niên đi bụi 19 tuổi rồi tìm nơi bán xe đạp được 200.000 đồng, lấy tiền mua thức ăn.

Cũng theo Đoàn, khi đạp xe chiếc điện thoại rơi mất lúc nào không hay. Trong những ngày đi bụi, ban ngày đói thì Đoàn đi xin cơm ăn, ban đêm rủ nhau vào chợ ngủ trên các sạp hàng.

Trước đó, trưa 9/10 Đoàn đạp xe nói là đến trường học. Tuy nhiên đến chiều tối cùng ngày Đoàn không về. gia đình đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy. Gọi điện thoại cho cháu Đoàn thì không thể liên lạc được. Các thầy cô, và bạn bè trong lớp cho biết, trong Đoàn không tới lớp học.

Được biết chị Hà cùng chồng đã về quê nội, ngoại của cháu ở Vũng Tàu và Bình Dương tìm cũng không thấy.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news