Tin mới

Vụ lật xe khách ở Quảng Nam: Bà bầu 7 tháng may mắn thoát nạn

Thứ năm, 10/11/2016, 11:55 (GMT+7)

Đang lưu thông chiếc xe khách bất ngờ mất lái, lật nhào xuống vực tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam khiến 16 hành khách thương vong. Một người phụ nữ mang bầu 7 tháng may mắn thoát nạn cố bò ra khỏi chiếc xe....

Đang lưu thông chiếc xe khách bất ngờ mất lái, lật nhào xuống vực tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam khiến 16 hành khách thương vong. Một người phụ nữ mang bầu 7 tháng may mắn thoát nạn cố bò ra khỏi chiếc xe....

Theo tin tức được báo Vietnamnet, Công Lý đăng tải, những nạn nhân thoát chết trong vụ lật xe khách ở Quảng Nam vẫn chưa hết hoảng sợ sau vụ Tai nạn giao thông kinh hoàng tại thôn Rô, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Bà Trương Thị Thanh (60 tuổi, quê Quảng Bình) cho biết, bà vào Gia Lai đón con dâu về quê sinh, trên đường về thì gặp nạn. Theo bà Thanh, khoảng 21h đêm 8/11, xe khách đổi tài xế và chạy nhanh hơn. Khoảng 2h ngày 9/11, khi mọi người đang ngủ say thì xe khách bất ngờ lộn nhiều vòng, mọi người bị hất tung vào giường, cửa kính bay loạn xạ.

Hiện trường vụ lật xe khách, 16 người thương vong. Ảnh báo Công an TP HCM

Dù mắt bị thương, nhưng bà Thanh cố trèo ra ngoài và hô hoán gọi con dâu. Thấy con dâu mang bầu 7 tháng lồm cồm bò ra ngoài, bà chỉ biết ôm con mà khóc. Con dâu bà Thanh may mắn chỉ bị cháy máu ở phần hông và bầm tím ở mắt.

Một trong số những nạn nhân may mắn thoát nạn, bà Trần Thị Nhạn (55 tuổi, quê Đắk Lắk) cho biết, trên đường ra Huế thăm con gái bị gặp nạn. Bà bị gãy tay trái, nhiều mảnh kính vỡ bắn vào người bị thương.

“Tôi đang trên đường ra Huế để thăm con gái mới sinh thì gặp nạn. Lúc đó tôi cứ tưởng mình chết rồi chứ. Lúc xảy ra tai nạn trời mưa to nữa, nhiều người ôm vết thương khóc giữa núi rừng nhìn thảm khốc lắm”, báo Công Lý dẫn lời bà Nhận.

“Tôi đang ngồi bên cửa sổ thì thấy chiếc xe chạy loạng choạng khoảng 1 phút thì bất ngờ lao xuống vực. Trong đêm tối, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu, gào khóc của nhiều người, tôi hoảng loạn lắm nhưng cố lấy hết bình tĩnh để đạp cửa bò ra ngoài. Lúc này, thấy nhiều người bị chảy máu và ngất xỉu đang nằm la liệt khắp nơi. Tôi cố lấy điện thoại ra để mò mẫm đi tìm con trai và may mắn thấy cháu đang nằm trong xe nên đã kéo nó ra ngoài và leo lên đường kêu cứu”, một nạn nhân khác cho hay.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h45 ngày 9/11, tại thôn Rô, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Theo tin tức được báo Dân Trí, Người Lao Động đăng tải, vào thời điểm trên, tài xế Phạm Danh (SN 1970, trú TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk), điều khiển xe khách giường nằm mang BKSL 47B-005.66 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Kon Tum- Đà Nẵng.

Khi đến địa phận thôn Rô, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xe khách bất ngờ bị lật xuống hố bên đường.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn có 30 hành khách trên xe. Vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng quê Đắk Lắk tử vong, 14 hành khách bị thương. 

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news