Tin mới

Vụ nổ súng ở cửa khẩu: Con gái chưa biết mặt cha

Thứ hai, 21/04/2014, 11:38 (GMT+7)

Nghe tin chồng hy sinh trong khi xử lý nhóm người Trung Quốc ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh, vợ Trung úy Lê Vũ Việt Khánh bị sốc, động thai tưởng sinh non.

Nghe tin chồng hy sinh trong khi xử lý nhóm người Trung Quốc ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh, vợ Trung úy Lê Vũ Việt Khánh bị sốc, động thai tưởng sinh non.

 

Sáng 20/4, gia đình, đồng đội, người dân thị trấn Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh đau đớn tiễn đưa Trung úy Lê Vũ Việt Khánh về nơi yên nghỉ cuối cùng. 

Vợ liệt sỹ Khánh, chị Vi Thị Lã, không thể nhìn mặt chồng lần cuối vì vẫn phải theo dõi tích cực trong bệnh viện. Chị Lã đang mang thai con gái hơn bảy tháng. Khi nghe tin chồng hy sinh trong khi xử lý nhóm người Trung Quốc ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh) hôm 18/4, chị bị sốc, động thai tưởng sinh non.

Gần như gia đình, đồng đội nghĩ rằng, con gái anh Khánh sinh ra đúng ngày bố cháu hy sinh. Giờ phút tiễn biệt Trung úy Khánh, không ai trong lễ tang cầm được nước mắt.

Vụ nổ súng ở cửa khẩu: Con gái chưa biết mặt cha

 
 Lễ tang Trung úy Lê Vũ Việt Khánh. Ảnh: Thành Duy

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Chính trị viên phó Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, xúc động nói: “Khi biết tin vợ Khánh động thai, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng đã lệnh, tất cả chiến sĩ, sĩ quan phải túc trực, thử máu để sẵn sàng hiến máu cho vợ đồng đội. Sáng ngày 20/4, trước lúc đưa Khánh về nơi an nghỉ, đích thân tôi chỉ đạo quân y phải túc trực bên chị Lã để đề phòng bất trắc”.

Thượng tá Hải cho biết, năm 2010, anh Khánh vào học tại Trường Trung cấp Huấn luyện chó biên phòng, sau đó về công tác tại đồn biên phòng Quảng Đức từ tháng 9/2012. Anh vừa nhận quyết định chuyển về Đồn Cửa khẩu Móng Cái, nhưng chưa kịp chia tay đồng đội thì đã ra đi mãi mãi…
Từ sáng sớm 19/4, rất đông đồng đội, người dân huyện Hải Hà, Móng Cái đã đến Bệnh viện Đa khoa Hải Hà để dự lễ truy điệu Trung tá Nguyễn Minh Đãi - chuyên viên phiên dịch Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Anh Nguyễn Văn Đã, em ruột Trung tá Đãi, nức nở mỗi khi lời điếu văn kể về chiến công của anh trai được đồng đội xướng tên. Anh Đã lạc giọng nói: “Chị dâu tôi đang nuôi hai cháu nhỏ đã ngất lịm khi nghe tin dữ”. Một người chú của anh Đãi rưng rưng: “Thằng Đãi hy sinh để lại một vợ bốn con. Giờ nó ra đi, ai lo cho các cháu? Vợ nó từ lúc nghe tin nằm liệt giường, muốn ra đây nhận mặt chồng mà không ai cho đi”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Chính trị viên phó Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, cho biết, Trung tá Đãi nhập ngũ năm 1992, sau đó đi học ở Trường Nghiệp vụ biên phòng rồi công tác tại biên giới Cao Bằng. Đến năm 1999 học ngoại ngữ tại Học viện Biên phòng, sau đó được chuyển công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news