Tin mới

Vụ sập giàn giáo 17 tầng: Lời kể của người sống sót

Thứ sáu, 10/07/2015, 16:42 (GMT+7)

Bị chấn động tâm lý mạnh sau tai nạn vừa xảy ra chị Ba chỉ nhớ được mình đang đứng trên sàn của tầng 1 thì dưới chân sụp xuống và chị bị rơi thẳng xuống đất.

Bị chấn động tâm lý mạnh sau tai nạn vừa xảy ra chị Ba chỉ nhớ được mình đang đứng trên sàn của tầng 1 thì dưới chân sụp xuống và chị bị rơi thẳng xuống đất.

Chiều nay, 10/7 cảnh sát cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn kẹt trong đống giàn giáo khổng lồ bị sập ở công trình xây dựng tòa nhà 17 tầng trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Phong, quận 7). 

Tại Bệnh viện quận 7, nữ công nhân tên Trần Thị Mười Ba đang nằm truyền nước, cấp cứu tại khoa Ngoại.

[mecloud]PeIgYgwDWN[/mecloud]

Bị chấn động tâm lý mạnh sau tai nạn vừa xảy ra chị Ba chỉ nhớ được mình đang đứng trên sàn của tầng 1 thì dưới chân sụp xuống và chị bị rơi thẳng xuống đất.

Nạn nhân vụ sập giàn giáo tại Bệnh viện Quận 7. Ảnh Vietnamnet

Rời hiện trường với gương mặt tái nhợt sau khi thoát chết, anh Ngô Văn Lâm (41 tuổi) cho biết, sàn bêtông lầu một của công trình bắt đầu đổ từ tối hôm trước. Đầu giờ sáng nay, ông cùng hàng chục công nhân bắt đầu đổ tiếp, chỉ còn vài xe bêtông nữa là hoàn thành mặt sàn rộng hơn nghìn m2 thì sự cố xảy ra.

"Sau tiếng động mạnh, giàn giáo đổ sập xuống. Tôi bám vào một thanh giàn giáo chưa đổ. Nhìn xuống dưới tôi thấy nhiều người nằm la liệt trong đống sắt thép ngổn ngang, kêu cứu thất thanh. Nhiều công nhân hoảng hốt bỏ chạy", ông kể.

Ngồi ủ rũ ở góc công trình, Đặng Thành Kha (29 tuổi) và em trai Đặng Thành Nghiệp (26 tuổi, quê Vĩnh Long) hướng ánh mắt đầy lo lắng về đống đổ nát, nơi người cha Đặng Văn Hai (59 tuổi) vẫn chưa được tìm thấy sau hơn 10 tiếng xảy ra sự cố. Không đứng vững như hai con trai, bà Dung (vợ ông Hai) gào khóc, vật vã.

Ba cha con anh Khanh đều làm công trình này, nhưng thời điểm xảy ra hai người con ở xa chỗ bị sập. "Cha tôi mới vào làm cốt pha cho công trình sáng nay. Khi giàn giáo sập, có thể ông đã trượt qua đống đổ nát, bị vùi lấp trong đống bêtông tươi vừa đổ", anh Khanh nghẹn giọng.

Chiều 10/7, đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM - cho biết, công trình bị sụp đổ trên diện tích khoảng 1.700 m2. 50 cảnh sát cứu hộ vẫn đang cật lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng bị kẹt.

Bác sĩ Võ Quang Huy, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM cho biết ngay sau khi nhận được thông tin tai nạn sập giàn giáo xảy ra ở quận 7 đơn vị đã cử xe cấp cứu tới hiện trường.

Hiện trường vụ sập gián giáo. Ảnh Zing.vn

“Đến thời điểm 12 h trưa, anh em từ hiện trường báo về có một thi thể nạn nhân đã được đưa ra, vẫn còn 3 người khác đang mắc kẹt.

Thi thể nạn nhân xấu số được xe cấp cứu của Bệnh viện quận 4 chở đi, xe cấp cứu của trung tâm 115 vẫn túc trực tại hiện trường.”, bác sĩ Huy nói.

Được biết, có 6 nạn nhân vụ sập giàn giáo được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Quận 7 và Bệnh viện FV.

Tại Bệnh viện FV, có 4 nạn nhân của vụ sập giàn giáo đưa tới bệnh viện rải rác từ 9h 30 cùng ngày. Các nạn nhân gồm: 3 nam, 1 nữ.

Trong đó, có một trường hợp nam giới rất nặng, 51 tuổi, bị cây sắt đâm vào bụng, đã được đưa vào phòng phẫu thuật. 3 trường hợp còn lại chỉ bị xây xát nhẹ.

Tới 13h 30, sau ca phẫu thuật, nạn nhân bị cây sắt đâm vào bụng đã tạm ổn nhưng tổn thương rất nghiêm trọng. Bệnh nhân này bị cây sắt đâm xuyên từ bụng lên tận ngực, thủng bao tử, tổn thương phổi…

Như tin đã đưa, vào 8h ngày 10/7, công trình xây dựng 17 tầng (đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM) bất ngờ đổ sập khiến nhiều công nhân bị chôn vùi.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: người sống sót