Tin mới

Vụ sát hại bé gái người Việt: Nghi phạm về nhà lúc nửa đêm ngày Linh mất tích

Thứ tư, 19/04/2017, 11:41 (GMT+7)

Cảnh sát Nhật Bản mới đây đã tiết lộ thông tin, Shibuya Yasumasa, nghi phạm sát hại bé Lê Thị Nhật Linh được cho là đã về nhà lúc nửa đêm sau khi ghé một trạm xăng gần nơi thi thể bé được tìm thấy.

Cảnh sát Nhật Bản mới đây đã tiết lộ thông tin, Shibuya Yasumasa, nghi phạm sát hại bé Lê Thị Nhật Linh được cho là đã về nhà lúc nửa đêm sau khi ghé một trạm xăng gần nơi thi thể bé được tìm thấy.

Tờ Yahoo Japan mới đây đưa tin, nghi phạm trong vụ sát hại bé gái 9 tuổi người Việt được cho là đã về nhà vào nửa đêm hôm 24/3. Theo nghi ngờ của cảnh sát, ông ta đã đổ xăng tại một trạm nhiên liệu gần bờ kênh thành phố Abiko. Đây cũng là nơi người dân phát hiện ra thi thể của bé Linh bị bỏ lại.

Nghi phạm Shibuya.

Nghi phạm được xác định là chủ tịch hội phụ huynh tại trường tiểu học mà Linh theo học. Shibuya cũng tham gia vào nhóm chuyên giám sát việc đi học của học sinh địa phương. Tuy nhiên, theo người dân xác nhận, vào buổi sáng hôm bé Linh mất tích, ông này không tham gia nhiệm vụ và chiếc xe cũng không ở bãi đỗ như mọi ngày.

Sau khi phát hiện ra chiếc xe ô tô gia đình (chuyên dùng để đi cắm trại) của nghi phạm, cảnh sát đã thu thập những hình ảnh đáng ngờ về chiếc xe và phát hiện, sáng hôm 24/3, có một bé gái (ngoại hình giống Nhật Linh) lên xe.

Sau khi bị bắt, nghi phạm đã sử dụng quyền im lặng trong cuộc thẩm vấn của các nhà điều tra. Động cơ của người này trong vụ án hiện chưa rõ. 

Trong một diễn biến có liên quan, cảnh sát đã phát hiện nhiều DVD cũng như sách khiêu dâm trẻ con trong nhà nghi phạm Shibuya.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news