Tin mới

World Cup 2014: Giết vợ và 2 con rồi thản nhiên theo dõi trận Anh - Italia

Thứ ba, 17/06/2014, 14:14 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khi bị nữ đồng nghiệp từ chối tình cảm, Carlo đã ra tay sát hại cả gia đình vì cho rằng vợ và các con là chướng ngại vật trong chuyện này. Sau khi sát hại vợ và hai con nhỏ, anh ta vẫn thản nhiên xem World Cup cùng bạn bè.

(Tinmoi.vn) Khi bị nữ đồng nghiệp từ chối tình cảm, Carlo đã ra tay sát hại cả gia đình vì cho rằng vợ và các con là chướng ngại vật trong chuyện này. Sau khi sát hại vợ và hai con nhỏ, anh ta vẫn thản nhiên xem World Cup cùng bạn bè.

 

Theo tin tức từ Telegraph, vụ án xảy ra đêm thứ 7 (14/6) vừa qua, Carlo Lissi, 31 tuổi, một chuyên gia máy tính người Ý dã ra tay giết hại vợ mình là chị Cristina Omes, 38 tuổi, cùng hai đứa con 20 tháng tuổi là Giulia và Gabriele.

World Cup 2014: Giết vợ và 2 con rồi thản nhiên theo dõi trận Anh - Italia

Ảnh cưới của Carlo Lissi và vợ

Khi bị thẩm vấn, ban đầu, tên sát nhân này chối bỏ quanh co việc có liên quan đến cái chết của vợ và 2 con nhỏ. Carlo khai với cảnh sát rằng, đêm 14/6, sau khi tụ tập cùng bạn bè ở quán rượu để xem trận đấu giữa đội tuyển Anh và Italy trong đó, Italy thắng với tỷ số 2-1. Sau đó, anh trở về nhà lúc 2h sáng ngày 15/6 thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng – vợ và 2 con đã chết do bị cắt cổ họng.

Carlo Lissi dù đã có vợ và 2 con nhỏ nhưng vẫn yêu mù quáng và tán tỉnh một nữ đồng nghiệp ở công ty. Khi bị nữ đồng nghiệp từ chối tình cảm, anh ta cho rằng gia đình chính là 'chướng ngại vật' khiến anh bị 'người tình trong mộng' từ chối. Vì thế, Carlo đã ra tay sát hại cả gia đình.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra, lục soát toàn bộ ngôi nhà nhưng không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy vợ và 2 con của anh ta bị người ngoài vào sát hại. Sau một hồi chối cãi, cuối cùng anh ta đã thừa nhận toàn độ hành động tàn ác của mình, đồng thời yêu cầu cảnh sát hãy cho anh ta “án tù cao nhất”.

Cảnh sát cho biết, Carlo đã giết vợ trước tiên, sau đó là hai đứa con vào buổi tối thứ bảy vừa qua. Sau khi gây án, Carlo tắm rửa sạch các vết máu trên người, mặc quần áo rồi lái xe rời nhà vào khoảng 11 giờ 30 để tới quán bar theo dõi trận Anh - Italia. Trên đường đi, hắn đã phi tang hung khí là một con dao.

Bạn bè của Carlo cho biết, vào đêm hôm đó, anh ta hoàn toàn rất bình tĩnh, hò hét và vui vẻ trong suốt trận bóng, không có vẻ gì là của một kẻ vừa gây ra tội ác kinh hoàng.

Dã Quỳ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news