Tin mới

Xe đầu kéo bùng cháy dữ dội trên đường ra cửa khẩu Hữu Nghị

Thứ hai, 02/07/2018, 14:44 (GMT+7)

Đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A từ phía cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị về thành phố Lạng Sơn, chiếc xe đầu kéo bỗng nhiên bốc cháy, tạo cột lửa khổng lồ.

Đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A từ phía cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị về thành phố Lạng Sơn, chiếc xe đầu kéo bỗng nhiên bốc cháy, tạo cột lửa khổng lồ.

Theo Dân Việt, khoảng 8h30 sáng 2/7, xe đầu kéo mang biển số Hà Nội do tài xế (khoảng 40 tuổi) di chuyển trên Quốc lộ 1A, theo hướng cửa khẩu Hữu Nghị về TP. Lạng Sơn.

Chiếc xe bị cháy rụi phần ca bin. Ảnh: Dân Việt

Khi đi đến đoạn thôn Nà Tâm (xã Hoàng Đồng, Lạng Sơn) chiếc xe bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bén nhanh và bùng phát dữ dội.

Ngay sau khi phát hiện, tài xế vội dừng xe, đỗ sát dải phân cách và vùng người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, công an cùng đội chữa cháy đến hiện trường. Phải đến gần 1 giờ sau, ngọn lửa bùng cháy từ chiếc xe đầu kéo mới được dập tắt hoàn toàn.

Cabin xe đầu kéo bị thiêu rụi. Ảnh: Otofun

Tại hiện trường, ngọn khói bốc cao hàng chục mét, phần đầu chiếc xe bị cháy rụi, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn, ùn tắc cả hai hướng. May mắn, không ai bị thương sau sự cố cháy nổ, theo Tiền Phong.

Trước đó, theo Dân Trí, chiều 1/7, một nam công nhân đi xe máy khi đang lưu thông tới gần nút giao cầu vượt Mỹ Thủy thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy. Nam công nhân này nỗ lực dập lửa nhưng không thành.

Xe máy bị ngọn lửa thiêu rụi gần nút giao cầu vượt Mỹ Thủy. Ảnh: TTXVN

Sau khi ngọn lửa tắt, xe máy bị hỏng hoàn toàn, trơ bộ khung sắt. Chủ nhân đã bán rẻ lại cho người mua ve chai rồi đi khỏi hiện trường.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news