Tin mới

Xôn xao câu chuyện chàng trai xứ Nghệ để ô tô cán nát tay để cứu bạn

Thứ năm, 24/11/2016, 15:00 (GMT+7)

 

Nguyễn Văn Huy mất một cánh tay khi cứu sống bạn thân lúc cả hai bị Tai nạn giao thông. Chàng trai cho rằng việc mình làm không có gì lớn và nhiều người cũng sẽ hành động như vậy.

2h sáng 21/11, trên đường đi xe máy từ quê Nghệ An ra Hà Nội để kịp đi học vào thứ hai, Nguyễn Văn Huy (sinh viên năm 2, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) và bạn tên Quân bị tai nạn giao thông tại Thường Tín, Hà Nội.

Xe máy của hai người đâm vào xe đang đỗ ở vệ đường khiến Huy và Quân cùng bị ngã. Lúc này, một chiếc xe tải từ phía sau chạy đến, Huy nhanh chóng dùng tay trái đẩy đầu người bạn đang bất tỉnh sang một bên. Tay trái của nam sinh bị xe tải chèn qua, phải tháo bỏ, chân phải của cậu cũng bị dập.

Câu chuyện về hành động hy sinh cánh tay để cứu bạn của Huy được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong phòng bệnh cuối cùng ở hành lang tầng 2, khoa Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), Huy đang nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật nối toàn bộ dây chằng chân phải. Trước đó, chàng trai 19 tuổi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tay trái.

Tuy còn mệt sau ca mổ, Huy luôn nở nụ cười tươi. Cậu thân thiện và vui vẻ khi có người đến thăm.

Giơ cánh tay lành lặn còn lại lên nhìn, Huy mỉm cười nói tai nạn là điều không ai có thể tránh được. Điều cậu cần lúc này là phải lạc quan.

"Mình không thể chỉ vì mất một cánh tay mà khiến bản thân đau buồn, tuyệt vọng. Nếu tuyệt vọng vì mất tay, mình sẽ mất luôn cả bản thân... Có thể hy sinh một phần thân thể để giúp người khác, mình luôn sẵn lòng”, 9X nói.

Khi được hỏi về hành động cứu bạn của mình, Huy khiêm tốn nói: “Việc mình làm nhỏ thôi, không có gì to tát cả". Chàng trai bảo không muốn phóng đại mọi chuyện lên và chưa làm được gì cho xã hội, còn nhiều người làm được việc tốt hơn.

Sự lạc quan của nam sinh viên khiến mọi người trong gia đình vơi đi lo lắng và có thêm động lực cùng cậu vượt qua khó khăn sắp tới.

Bà Nguyễn Thị Hoa (37 tuổi), mẹ Huy, bộc bạch: “Lúc nhận tin con bị tai nạn, tôi lo lắng không yên vì thương con quá. Giờ thấy con lạc quan như vậy, tôi cũng yên tâm phần nào”.

Người mẹ chia sẻ Huy không hẳn là cậu bé lạc quan, vui vẻ từ nhỏ. Hai năm gần đây, khi tham gia vào hội Từ thiện và các hoạt động xã hội, tính cách của Huy thay đổi, trở nên chín chắn hơn.

'Nghĩ đến tương lai mà thương con quá'Bà Hoa kể đêm hôm ấy, bà khuyên con trai nên bắt xe khách đến Hà Nội thay vì đi xe máy. Tuy nhiên, các nhà xe đều báo hết chỗ, con trai lại quyết lên đường nên bà đành để Huy cùng bạn đi xe máy lúc 20h ngày 20/11.

Cả đêm ấy, người phụ nữ bán đậu bồn chồn, lo lắng cho con trai. Đến khoảng 2h sáng hôm sau, bà Hoa nhận được điện thoại của mẹ Quân báo tin con bị tai nạn. Sau đó, công an cũng điện về báo khiến người mẹ suy sụp. Cha Huy phải ra Hà Nội lo cho con ngay trong đêm.  

Đôi mắt người mẹ thoáng buồn, bà chậm rãi nói: “Nghĩ đến tương lai sau này mà tôi thương con quá. Cuộc sống của cháu sẽ gặp nhiều khó khăn khi cánh tay trái đã tháo bỏ, chân phải vừa được phẫu thuật nối lại toàn bộ dây chằng nên muốn đi lại được phải mất một năm tập vật lý trị liệu".

Nhớ lại vụ tai nạn, Huy trầm ngâm và bày tỏ cậu là người có lỗi lớn nhất khi không nghe lời bố mẹ và thuyết phục Quân cùng mình đi xe máy ra Hà Nội ngay trong đêm.

“Quân cũng vì mình mới đi xe đêm ấy. Mình ngại quá, vì rủ bạn ấy đi cùng mà giờ hại bạn, hại cả mình và ảnh hưởng những người khác”, Huy giãi bày, bờ môi nhợt nhạt khẽ mím lại.

Sau ít phút suy tư khi nhắc về chuyện cũ và nhận hết lỗi về mình, 9X lại vui vẻ chia sẻ về tương lai. Huy cho rằng mất tay sẽ không ảnh hưởng dự định của cậu. Nam sinh bày tỏ nguyện vọng sẽ luôn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời, đối diện mọi chông gai thử thách. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news