Tin mới

Xôn xao vụ đánh bài, chung tiền bằng tờ vé số... trúng

Thứ sáu, 24/01/2014, 20:14 (GMT+7)

Mấy ngày nay người dân ở huyện Mang Thít (Vĩnh Long) bàn tán xôn xao về vụ đánh bài chung tiền bằng tờ vé số trúng. Nhưng tờ vé số đó có trúng hay không thì không ai biết.

Mấy ngày nay người dân ở huyện Mang Thít (Vĩnh Long) bàn tán xôn xao về vụ đánh bài chung tiền bằng tờ vé số trúng. Nhưng tờ vé số đó có trúng hay không thì không ai biết.

Xôn xao vụ đánh bài, chung tiền bằng tờ vé số... trúng

Anh Nguyễn Ngọc Khương đinh ninh mình đã chung tiền bài bằng một tờ vé số trúng

Chiều 24.1, ông Trương Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Chánh An (huyện Mang Thít) xác nhận chuyện ở địa phương có trường hợp đang tranh cãi về một tờ vé số được mang ra chung (trả) tiền đánh bài. Tờ vé số này ngày hôm sau được người bán vé số khẳng định đã trúng. Nhưng người nhận tờ vé số lại bảo vé số không trúng, đã vo vứt mất. 

Được biết, ngày 19.1, anh Nguyễn Ngọc Khương (46 tuổi, ngụ ấp Tân Mỹ B, xã Chánh An, huyện Mang Thít) có mua một tờ vé số mệnh giá 20.000 đồng. Sau khi đi nhậu về, anh Khương có rủ hàng xóm, bạn bè đánh bài ăn tiền, với mức 5.000 đồng/ván. Đánh được 4 ván, anh Khương hết tiền, và nợ anh Mãi (hàng xóm) 5.000 đồng, bèn lấy tờ vé số để chung tiền bài cho anh Mãi, được anh Mãi thối lại 5.000 đồng (vì tưởng tờ vé số giá 10.000 đồng).

Đến chiều 19.1, bà Nguyễn Thị Đẹp, người bán tờ vé số cho anh Khương, đến thông báo anh Khương trúng số, nhưng không rõ là giải an ủi hay độc đắc (200 triệu hoặc 3 tỉ - PV).

Nghe vậy, anh Khương chạy qua nhà anh Mãi đòi chia, vì cho rằng anh Mãi mới thối lại mình 5.000, tức là anh Khương vẫn "sở hữu" 10.000 đồng giá trị ban đầu của tờ vé số. Tuy nhiên, anh Mãi cho biết mình dò rồi, không thấy trúng, nên xé bỏ mất rồi.  

Xôn xao vụ đánh bài, chung tiền bằng tờ vé số... trúng

Bà Nguyễn Thị Đẹp, người bán vé số, khẳng định tờ vé số bán cho anh Khương trúng từ 200 triệu đến 3 tỉ đồng

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Đẹp khẳng định: “Tôi bán cho ai tờ vé số nào, số nào tôi nhớ rất rõ. Sau khi hay tin, tôi phấn khởi đã tìm đến nhà thằng Khương thì biết đã chung cho thằng Mãi. Tôi mới tìm tới nhà Mãi, lúc thì nói không có tờ vé số đó, lúc thì thừa nhận có tờ đó nhưng không trúng và cũng có lúc nói đã thối đủ cho Khương 15.000 đồng...”.

Ông Trương Thanh Sơn cho biết thêm là chính quyền địa phương cũng không thể làm gì vì chưa có đơn gửi về vụ tranh chấp này.

"Đến giờ này cũng chưa ai xác minh tờ vé số đó có trúng hay không và trúng bao nhiêu. Khi nào có đơn nhờ can thiệp thì công an sẽ vào cuộc, nhằm làm rõ những thông tin đồn thổi đang gây xáo trộn tại địa phương. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news