Tin mới

Xót xa con trai ngã quỵ trong tang lễ của nữ công nhân môi trường

Thứ năm, 25/04/2019, 15:20 (GMT+7)

Hai con trai của nữ công nhân môi trường Lê Thị Thu Hà khóc nghẹn trong lễ đưa tang mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng 25/4, tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai diễn ra lễ tang chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) - là nữ công nhân thuộc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội - bị ô tô Hyundai Veracruz đâm tử vong khi chị này đang làm việc trên phố. Trong lễ tang của nữ công nhân môi trường người thân, đồng nghiệp đều không kìm nổi giọt nước mắt. Chị ra đi để lại hai đứa con thơ, người mẹ già cùng bao nỗi lo toan vất vả không có người gánh vác.

Zing/Tri thức trực tuyến thông tin, trước cửa chính Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, Trần Đức Anh và Trần Đức Hiếu, hai con trai của nạn nhân mặc áo tang, đầu đeo khăn trắng, tay chống gậy đứng bên cạnh linh cữu của mẹ. Đức Anh liên tục nhìn xuống đất, vẻ mặt thất thần.

7h sáng 25/4, lễ viếng nữ công nhân vệ sinh môi trường được tiến hành. Ảnh: Kênh 14/Trí thức trẻ

Các đồng nghiệp trong công ty Môi trường nơi chị Hà làm việc đến chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Dân Trí

Do hoàn cảnh kinh tế nên buổi sáng chị Hà lái xe ôm Grab, buổi tối chị làm lao công, trong ảnh các đồng nghiệp đến tiễn biệt chị lần cuối. Ảnh: Tuổi trẻ

Hai con trai chị Hà khóc nghẹn trong lễ đưa tang mẹ. Ảnh: Zing/Tri thức trực tuyến

Cháu Đức Anh - con trai cả chị Hà gục khóc trước linh cữu mẹ. Ảnh: Kênh 14/Trí thức trẻ

9h sáng cùng ngày linh cữu chị được người thân đưa về quê nhà ở huyện Ứng Hòa để an nghỉ. Ảnh: Kênh 14/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news