- cầu may. Hòa chung không khí đó khắp các phố phường của TP.Biên Hòa cũng bắt đầu xuất hiện từng nhóm “cái bang” hành nghề nhộn nhịp.
Do đầu năm nên nhiều người rất hào phóng móc hầu bao để chia sẻ cho những em bé này nhưng bên cạnh đó việc nhiều “cái bang” xuất hiện đã khiến nhiều người bày tỏ sự khó chịu cũng như làm mất mỹ quan ngày đầu xuân.
Xuất hiện nhiều cái bang ở các cây xăng, ngã tư Amata...
Theo ghi nhận của PV báo Đời sống & Pháp luật thì tại ngã tư Amata, trước Quảng trường tỉnh Đồng Nai, cây xăng Tân Tiến, cây xăng Tân Phong, ngã tư Tân Phong,… xuất hiện nhiều phụ nữ bế con và một số trẻ em hầu hết là người Khơ Me đứng, tay cầm ca để xin tiền người đi đường.
Có những em bé khoảng 10 – 12 tuổi bế theo một bé trai hoặc bé gái bước mệt mỏi giữa đường phố đông người để cầu mong sự bố thí hào phóng của người đi đường đầu năm. Chỉ cần tín hiệu đèn đỏ xuất hiện là các em ào ạt kéo nhau ra người đứng người ngồi người quỳ giơ ca lên để xin tiền, trên người các em đều mang theo một bị cước nhỏ, có “người” là vội vàng đút vào túi ngay để tiếp tục hành nghề.
Ngoài ra tại các chùa như chùa Ông, Từ Tôn, chùa Phước Viên,… cũng xuất hiện khá nhiều “cái bang” ngay từ đường dẫn vào đến cổng chùa và hầu hết đầu năm người đi chùa khá hào phóng không bỏ sót việc cho tiền.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
Hình ảnh những cụ già ngồi bên đường với chiếc nón để xin tiền người đi đường
Hành nghề ăn xin ngay tại cổng chùa
Ngồi ra giữa đường ăn xin
Những em bé người Khơ Me đứng đó, tay cầm ca để xin tiền người đi đường
Nguyễn Nhâm
Nguồn: Đời Sống & Pháp Luật
20-01-2024 | 14:15 Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý
13-01-2024 | 13:55 Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?
08-01-2024 | 19:15 Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2
06-01-2024 | 13:51 Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết
31-12-2023 | 20:10 Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt
25-12-2023 | 18:45 Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?
- cầu may. Hòa chung không khí đó khắp các phố phường của TP.Biên Hòa cũng bắt đầu xuất hiện từng nhóm “cái bang” hành nghề nhộn nhịp.
Do đầu năm nên nhiều người rất hào phóng móc hầu bao để chia sẻ cho những em bé này nhưng bên cạnh đó việc nhiều “cái bang” xuất hiện đã khiến nhiều người bày tỏ sự khó chịu cũng như làm mất mỹ quan ngày đầu xuân.
Xuất hiện nhiều cái bang ở các cây xăng, ngã tư Amata...
Theo ghi nhận của PV báo Đời sống & Pháp luật thì tại ngã tư Amata, trước Quảng trường tỉnh Đồng Nai, cây xăng Tân Tiến, cây xăng Tân Phong, ngã tư Tân Phong,… xuất hiện nhiều phụ nữ bế con và một số trẻ em hầu hết là người Khơ Me đứng, tay cầm ca để xin tiền người đi đường.
Có những em bé khoảng 10 – 12 tuổi bế theo một bé trai hoặc bé gái bước mệt mỏi giữa đường phố đông người để cầu mong sự bố thí hào phóng của người đi đường đầu năm. Chỉ cần tín hiệu đèn đỏ xuất hiện là các em ào ạt kéo nhau ra người đứng người ngồi người quỳ giơ ca lên để xin tiền, trên người các em đều mang theo một bị cước nhỏ, có “người” là vội vàng đút vào túi ngay để tiếp tục hành nghề.
Ngoài ra tại các chùa như chùa Ông, Từ Tôn, chùa Phước Viên,… cũng xuất hiện khá nhiều “cái bang” ngay từ đường dẫn vào đến cổng chùa và hầu hết đầu năm người đi chùa khá hào phóng không bỏ sót việc cho tiền.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
Hình ảnh những cụ già ngồi bên đường với chiếc nón để xin tiền người đi đường
Hành nghề ăn xin ngay tại cổng chùa
Ngồi ra giữa đường ăn xin
Những em bé người Khơ Me đứng đó, tay cầm ca để xin tiền người đi đường
Nguyễn Nhâm
Nguồn: Đời Sống & Pháp Luật