Tin mới

Xúc động cô gái xương thủy tinh viết thư tri ân thầy cô

Thứ sáu, 20/11/2015, 14:20 (GMT+7)

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam cô gái có số phận thiếu may mắn khi mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh đã viết bức thư đầy xúc động tri ân tới thầy cô.\n 

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam cô gái có số phận thiếu may mắn khi mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh đã viết bức thư đầy xúc động tri ân tới thầy cô.

[mecloud]kpBBzTYfHS[/mecloud]

Nguồn: VTV

Theo thông tin từ chương trình thời sự VTV ngày 20/11, cô gái đó là Nguyễn Minh Vân (Nam Định). Vân sinh ra đã kém may mắn hơn các bạn cùng trang lứa khi mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh, tay chân của Vân có thể bị gãy, rạn bất cứ lúc nào.

Và với sự động viên của các thầy cô giáo Vân đã lên chính mình để học tập tốt và trở thành sinh viên khoa công nghệ thông tin,  Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, đồng thời được nhận thẳng vào trường Đh Bách Khoa Hà Nội.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Vân đã viết bức thư gửi tới các thầy cô như một lời tri ân những tháng ngày dìu dắt cô dưới mái trường.

"Nhớ những lần cô cõng con đi

Chặng đường dài của 2 lần chuyển lớp

Cả những khi con bị đau bật khóc

Cô đã dành tất cả để bên con

Và những lần cô dắt con tập đi

Mong cho con tự tin đứng vững

Rồi cả đời cô chờ mong một thứ

Mong cho con đạt khang minh, phú quý lại vinh hoa".

Bức thư đã đạt giải thưởng trong cuộc thi Nét bút tri ân.

Hạ Vân (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news