Tin mới

Bé trai 2 tuổi rơi xuống sông, anh bảo vệ liều mình lao xuống dòng nước xiết ứng cứu

Thứ hai, 21/09/2020, 10:50 (GMT+7)

Thấy đám đông kêu cứu có trẻ em đuối nước, nam bảo vệ đã có hành động nghĩa hiệp lao mình xuống sông cứu bé trai thoát cửa tử trong gang tấc.

Trên báo Dân trí mới đây đã đăng tải thông tin về hành động đẹp của một anh bảo vệ, cứu nguy thành công cháu nhỏ mới 2 tuổi bị rơi xuống sông. Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 19/9.

Hiện trường vụ việc

Cụ thể, 2 chị em là Ngô Thị Bé (5 tuổi) và Ngô Văn Xuân Bắc (2 tuổi) là con của anh Ngô Văn Nam và chị Lê Thị Hằng, trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, đang đi từ nhà ông bà trở về nhà với bố mẹ.

>> Xem thêm: Vụ bắt gian chồng Ngoại tình phố Lý Nam Đế: Người thân tiết lộ lý do chị vợ Đánh ghen trong nước mắt

Trên đường đi, đến đoạn sông Cầu Giỏ, do nước ngập đường nên cháu Ngô Văn Xuân Bắc đã bị trượt chân ngã, rơi xuống dòng sông. Chỉ có hai chị em nên bé Bé chỉ biết kêu cứu mọi người xung quanh.

Anh bảo vệ Ngô Văn Thiên

May mắn thời điểm ấy, anh Ngô Văn Thiên (sinh năm 1979, trú xã Lưu Vĩnh Sơn) hiện đang công tác tại một trường cơ sở trông giữ xe ở Hà Tĩnh đi qua đã nghe thấy nên lập tức lao xuống ứng cứu kịp thời.

>> Xem thêm: Tìm thấy cô gái rơi cầu và tài xế nhảy xuống sông ứng cứu: Phép màu đã không xảy ra

Ban đầu anh nhìn thấy một bé gái, sau đó theo hướng bé chỉ anh thấy một cánh tay chới với giữa dòng nước chảy xiết nên lao xuống sông cứu cháu Bắc. Lúc đó, người dân cũng kéo đến xem.

Cháu Bắc vẫn còn sợ hãi sau vụ việc

Đưa được cháu bé vào bờ, anh tiến hành các thao tác hô hấp nhân tạo và cứu sống cháu bé thành công, rồi dẫn 2 chị em về nhà.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Thiên vẫn còn bồi hồi. Anh cho biết lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ biết phải làm sao cứu được cháu bé. Thời gian qua, tại sông Cầu Giỏ chảy qua địa bàn nước lên khá sâu nên nhiều vụ Đuối nước thương tâm đã xảy ra. Nếu không kịp thời cứu cháu thì có thể điều xấu nhất sẽ xảy ra.

Nụ cười của anh bảo vệ tốt bụng

Được người lạ giúp đỡ, gia đình cháu Bắc rất cảm kích. Về phần cậu bé bị rơi sông cho đến bây giờ vẫn chưa hết sợ, thi thoảng lại khóc thét lên nép vào lòng mẹ.

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news